Trải nghiệm về ý muốn cứu độ của Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên C

Trải nghiệm về ý muốn cứu độ của Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên C

Trải nghiệm về ý muốn cứu độ của Thiên Chúa - Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên C

Trải nghiệm về ý muốn cứu độ của Thiên Chúa

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13

Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên C, 27/07/2025

Khi đối diện với thần linh, tín hữu của các tôn giáo đều có tâm tình sợ hãi. Họ sợ thần linh nóng giận và bỏ rơi họ vì những lỗi lầm của họ. Nói hơi xúc phạm, nhưng nhiều khi các tôn giáo diễn tả thái độ vui buồn thất thường của thần linh, và do đó, nỗi lo sợ lại lớn hơn! Đó cũng là tâm tình của các tín hữu Do Thái Giáo cũng như của không ít các kitô hữu nữa. Ông Abraham đi xa hơn những người đương thời và những tín hữu Do Thái sau đó, nhưng cách nào đó có thể nói: ông cũng phải đi qua những trải nghiệm về ý muốn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Ông phải “trả giá cách dè dặt” từng chút một để cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa cho dân thành Sôđôma. Nhưng rồi cuối cùng, ông hiểu rằng ý muốn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người vượt xa những gì mà ông nghĩ!

Các kitô hữu phần nào cưu mang những di sản Do Thái nên cũng mang không ít tâm tình của họ. Vì thế mà thánh Phaolô phải giải thích cho tín hữu Côlôsê thời ban đầu hiểu điều độc đáo đến từ công trình cứu độ của Đức Kitô rằng: theo cách nghĩ của Do Thái giáo, con người đáng bị kết án vì tội lỗi của mình, vì không tuân giữ Lề Luật Chúa đã ban từ núi Sinai, nhưng nay, với Đức Kitô, Thiên Chúa đã tha thứ tất cả và sẵn sàng cho ơn cứu độ của con người:

“Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.” (Cl 2,13-14).

Tin Mừng Luca cho thấy sự tha thứ của Thiên Chúa là sự tha thứ của một Người Cha với một tình yêu không tuỳ tiện bỏ qua được, vượt trên mọi cảm xúc bất thường như đối với người ngoài.

Để xác tín về ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, mỗi người cần phải trải qua kinh nghiệm cá nhân. Những sợ hãi thiếu phó thác khi trải qua những khúc quanh khó khăn trong dòng đời, những khi không đủ tin tưởng vì cảm thấy như Thiên Chúa không trả lời, hoặc những khi chỉ muốn sống một cuộc đời tầm thường thiếu khát vọng vươn lên, thiếu khát vọng nên thánh. Là tín hữu thật sự, thì cần đi vào những trải nghiệm ngày một sâu sắc hơn về ý muốn tha thiết của Chúa cho cứu độ của mình và cho anh chị em mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn