Trách nhiệm với lịch sử cứu độ - Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria

Trách nhiệm với lịch sử cứu độ - Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria

Trách nhiệm với lịch sử cứu độ - Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria

Trách nhiệm với lịch sử cứu độ

Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17

Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 26/07/2025

Thánh Gioakim và thánh Anna

Song thân Đức Maria, tri ân người cao tuổi

 

Những lời tri ân người cao tuổi hay những cổ võ nghĩ đến thế hệ con cháu, sẽ không đủ hoặc chỉ dừng lại ở hình thức, ở nghi lễ, nếu như mỗi người không biết sống có trách nhiệm trong giai đoạn lịch sử của mình. Những ngôn từ gọi là “trách nhiệm đối với lịch sử” trong cái nhìn của đức tin còn là “trách nhiệm đối với lịch sử cứu độ”.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: phúc cho anh em vì được thấy, được nghe lời mạc khải của Ngài là Ngôi Lời Nhập Thể, điều mà những thế hệ đi trước mong ước mà không được.

Tên Gioakim và Anna không được xác minh tính chất lịch sử, nhưng chúng ta chắc chắn rằng Đức Maria có cha, có mẹ, và những vị ấy có được hạnh phúc tiếp cận với Đấng Messia được hứa từ bao đời trước, tuy dù có hơi xa một chút. Điều này cũng cho thấy giá trị của tính chất vô danh vì dù tên tuổi không được lưu danh trong sử sách, nhưng mỗi người cũng có hạnh phúc riêng của thời đại của mình, hạnh phúc riêng của chính mình; mỗi người cũng đều mang lấy trách nhiệm của mình và của thế hệ mình, tức là những người cùng sống và hoạt động chung với mình, trong dòng lịch sử. Và nơi chính lịch sử được gọi là “trần thế” ấy, Thiên Chúa đã đi vào để dẫn đưa con người đi về ơn cứu độ, nên đó cũng là lịch sử thánh, lịch sử cứu độ. Như vậy, trách nhiệm đối với lịch sử cứu độ có nghĩa là trách nhiệm đối với ơn cứu độ của chính mình và của những người chung quanh, cũng như những người sau này.

Ca tụng công ơn của người đi trước để đảm nhận trách nhiệm của mình hôm nay. Đảm nhận những giới hạn của người đi trước để mang lấy trách nhiệm của mình hôm nay, làm sao để thế hệ đi sau không bị chồng chất những giới hạn của người đi trước. 

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn