Nghe, nhìn và hiểu
Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17
Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 24/07/2025
Người ta nói nhiều về những trường hợp đặc biệt, về những ơn ban đặc thù cho một vài người nào đó. Điều này khiến người ta thường tập trung và trầm trồ về những điều ngoại thường và quên đi tính chất hàng ngày và tính độc đáo của cuộc đời mỗi người. Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong tông huấn “Hãy hân hoan và nhảy mừng” rằng sự thánh thiện là điều dành cho mọi người và cho mỗi người. Mỗi người đều được kêu gọi để nên thánh và nên thánh trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay về mạc khải riêng cho các môn đệ, nhưng vấn đề được đặt ra là những người khác thì “có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy” (Mt 13,14) bởi vì “lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.” (Mt 13,15). Cách nói này làm như thể Thiên Chúa bịt tai, bịt mắt của họ, nhưng ý nghĩa của lời ấy là sự chai đá của con người khiến cho họ không nhận ra được sứ điệp. Ngay cả các môn đệ của Đức Giêsu cũng không tránh được điều tệ hại này. Đức Giêsu đã phải vất vả lắm mới làm cho họ có thể đón nhận thập giá như là con đường cứu độ mà Thiên Chúa muốn.
Lời Chúa không phải là đối tượng cho những nghiên cứu của các trường đại học, nhưng hướng đến cuộc sống của con người. Và như thế, Lời Chúa vẫn luôn mang nơi mình tính chất “dụ ngôn” trong cuộc đời mỗi người. Cần phải biết suy tư trong cầu nguyện thì mới “giải dụ ngôn” cho cuộc đời được. Những người mang trách nhiệm với người khác được mời gọi trở nên những con người biết giao tiếp với Thiên Chúa như ông Môsê để họ có thể truyền đạt lại cho người khác sứ điệp đích thực của Chúa, chứ không dừng lại ở những thứ mang tính luật lệ, tổ chức hay quyền lực. Gia đình, các cộng đoàn đức tin phải là nơi để cùng suy nghĩ, giúp nhau khám phá điều mà Thiên Chúa muốn nói với cộng đoàn của mình, con đường mà Chúa mời gọi bước theo. Cần được “giải ngố” trước những dụ ngôn của cuộc đời.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn