Thiên Chúa ở cùng ta vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa ở cùng ta vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa ở cùng ta vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa ở cùng ta vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng

Xh 3,13-20; Mt 11,28-30

Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên, 17/07/2025

Cám dỗ than trách Thiên Chúa vắng mặt và làm ngơ trước nỗi đau khổ của con người là cám dỗ của mọi thời đại. Cám dỗ này cứ được lặp đi lặp lại trong những biến cố lớn mang tính xã hội và cả trong những hoàn cảnh cùng cực của cá nhân. Thiên Chúa đã trả lời cho điều này khi xưng tên mình là “Đức Chúa”. Từ ngữ nguyên gốc Hipri được hiểu nhiều nghĩa mà một trong những ý nghĩa đó là: Thiên Chúa là “Đấng Hiện Hữu” (x. Xh 3,14). Thiên Chúa nói khi dân Do Thái đang chịu cảnh nô lệ hỏi tên Ngài là gì, thì ông Môsê hãy trả lời rằng: Thiên Chúa là “Đấng Hiện Hữu”, là Đấng thực sự quan tâm đến họ và đến cách mà người ta đối xử với họ bên Ai Cập (x. Xh 3,16). Ngài còn xưng mình là Thiên Chúa của các ông Abraham, Isaac và Giacóp, nghĩa là Thiên Chúa của cha ông họ, là người thân thuộc với gia đình, dòng dõi họ (x. Xh 3,15). Ngài còn nói thêm rằng Ngài sẽ dùng bàn tay mạnh mẽ để cứu giúp họ (x. Xh 3,19).

Bên cạnh đó còn một vấn nạn thứ hai là: sao tôi cầu xin mãi mà không được như ‎ý?! Khúc mắc là ở chỗ này và khi đặt vấn nạn Thiên Chúa không ban cho tôi điều tôi cầu xin thì cũng đưa đến vấn nạn trước đó là phải chăng Thiên Chúa không hiện hữu?! Và người ta ở trong tâm thế phản kháng!

Đức Giêsu mời gọi sống thái độ “hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29) với chính Thiên Chúa, với người khác và với hoàn cảnh. Thay vì phản kháng, hãy bình tĩnh lại và nghiệm xem Thiên Chúa đang cứu giúp chúng ta bằng con đường nào, với cách thức nào, và hãy bước theo. Cộng tác tích cực với Thiên Chúa trên con đường Ngài đưa chúng ta đi, chứ không phải đóng lại nơi điều mình muốn. Thiên Chúa thấy xa và rộng hơn, Ngài khôn ngoan hơn, và sẽ đưa chúng ta đến điều tốt đẹp nhất. Vì thế, cần có thái độ hiền hậu và khiêm nhường để phân định và cùng nhau phân định về cuộc sống. Đừng phản kháng Chúa, đừng phản kháng nhau và đừng phản kháng hoàn cảnh sống. Sự tích cực trong cuộc sống không hiểu là phản kháng những gì mình đang có, cho bằng biết cách đối diện với thực tế bằng cách nhìn và cách ứng xử phù hợp với con đường Thiên Chúa dẫn ta đi. Thiên Chúa mạnh mẽ có thể làm bất cứ điều gì tốt lành cho ta, nhưng cũng là Thiên Chúa mời gọi chúng ta hợp tác bằng cách bước theo con đường của Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn