Loan báo tin mừng bằng lòng yêu mến - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Loan báo tin mừng bằng lòng yêu mến - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Loan báo tin mừng bằng lòng yêu mến - Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

Loan báo tin mừng bằng lòng yêu mến

Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên, 08/02/2026

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14). Lời Chúa này được các giám mục Việt Nam chọn cho lời mời gọi mỗi kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai trong năm mục vụ này.

Lời mời gọi trở nên ánh sáng ấy có thể hiểu cách rộng rãi, nhưng với gợi ý từ bài đọc I trích từ sách tiên tri Isaia, thì người ta có thể suy nghĩ rằng: chính lòng yêu mến làm cho tín hữu toả sáng:

“Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,

làm thoả lòng người bị hạ nhục,

thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối,

và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.” (Is 58, 10)

Vậy, phải chăng, kitô hữu sẽ trở thành nhà thừa sai bằng chính cuộc sống yêu thương của mình? Nếu họ đi khắp nơi và làm biết bao nhiêu việc lớn lao mà không có một đời sống yêu thương, yêu thương ngay với những người sống hàng ngày chung quanh mình, thì mọi thứ trở thành vô giá trị hết, như thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất cho tín hữu Côrintô ở chương 13!

Nhưng, phải chăng chúng ta từng trải nghiệm rằng: yêu người thật là khó, rất khó, khó hơn yêu Chúa nhiều!!! Mà nếu tôi có yêu thương người khác cách xuất sắc thì cũng chưa phải là cách để loan báo Tin Mừng, bởi vì lúc ấy, tôi chỉ lôi kéo người ta đến với tôi thôi. Sứ vụ của tín hữu là toả sáng tình yêu thần linh chứ không phải là tình yêu nhân loại của mình. Vậy thì phải làm sao?

“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16).

Những lời này không chỉ có ý nghĩa là mình làm việc tốt vì yêu thương người khác, thì người khác nghĩ mình là tín hữu rồi tin theo Thiên Chúa, nhưng còn có nghĩa là: khi tín hữu chiêm ngắm tình yêu rộng lớn của Thiên Chúa và yêu thương như Thiên Chúa, thì người ta được hấp dẫn bởi tình yêu thần linh và đến với Thiên Chúa.

Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Đó mới là loan báo Tin Mừng bằng lòng yêu mến.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn