“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa,
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân.” (Pl 2,6,-7)
Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm ơn Chúa đã đến với chúng con. Tuy rằng chúng con là những con người thấp hèn, nhiều tội lỗi, cứ trở đi trở lại với những yếu đuối của mình, nhưng chính vì chúng con thấp hèn như vậy nên Chúa đã trở nên giản dị để có thể đến với chúng con, thân thiện với chúng con, giờ này nơi Bí tích Thánh Thể.
Có lẽ sự khiêm tốn, giản dị đó của Chúa đối với chúng con thì thật lạ lùng, nhưng đối với Chúa thì lại rất quen thuộc. Trong cuộc đời thơ ấu, Chúa đã từng là người bị bắt bớ, phải chạy đằng này chạy đằng khác. Chúa đã sống một cuộc đời thơ ấu trong sự khiêm tốn của làng quê Nadarét. Và ngay cả khi đi loan báo Tin Mừng, Chúa có thể vì lòng thương dân chúng mà chữa bệnh, mà làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng luôn luôn sau đó Chúa lại rút vào nơi thanh vắng. Chúa không muốn người ta tôn vinh mình theo kiểu của trần gian.
Chỉ có một lần duy nhất Chúa để cho người ta tôn vinh Ngài, đó là lúc Chúa ngồi trên lưng lừa để người ta đưa vào thành Giêrusalem. Nhưng đó lại là một cuộc đi vào để bước vào cuộc Thương Khó. Và cũng chỉ một lần Chúa tự tôn vinh mình, đó là khi Chúa dang tay ra trên thập giá để làm chứng rằng Thiên Chúa là Tình Yêu.
Lạy Chúa, cuộc đời của Chúa toàn là sự bé nhỏ, toàn là sự thấp hèn, và luôn luôn là tình thương. Chúa yêu thương hết mọi người, Chúa không bỏ ai cả, không loại trừ ai cả; luôn luôn là yêu thương và luôn luôn là tha thứ. Đó là cách Chúa thực hiện công trình cứu độ.
Giờ đây, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con đón Chúa vào tâm hồn chúng con để được Chúa cứu độ, để được Chúa đưa đến ơn cứu độ. Nhưng điều quan trọng hơn nơi chúng con là chúng con cần nhìn ra con đường mà Chúa đã đi, để rồi chúng con cũng đi trên chính con đường đó. Chỉ trên con đường ấy, chúng con mới có thể thực sự đón nhận ơn cứu độ một cách trọn hảo; và chỉ theo cách thức đó của Chúa, chúng con mới có thể cộng tác với Chúa để đưa ơn cứu độ đến cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm tốn, bé nhỏ, nghèo hèn, xin cho chúng con luôn dâng lời tạ ơn Chúa vì cách thức Chúa đã sống đối với mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết mang lấy con đường đó, cách thức đó, để sống trong sự khiêm tốn, bé nhỏ và yêu thương với anh chị em chúng con trong cộng đoàn; và xin cho chúng con cũng thể hiện được những điều đó — sự bé nhỏ, sự nghèo hèn, sự giản dị — khi chúng con thi hành sứ mạng của mình với những người đến với chúng con.