Mở ra với điều chưa biết - Thứ Tư Tuần IV - Mùa Thường Niên

Mở ra với điều chưa biết - Thứ Tư Tuần IV - Mùa Thường Niên

Mở ra với điều chưa biết - Thứ Tư Tuần IV - Mùa Thường Niên

Mở ra với điều chưa biết

2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Thường Niên, 04/02/2026

Câu chuyện của vua Đavít trong bài đọc 1 không dừng lại là cuộc điều tra dân số, nhưng đó là cuộc điều tra để nắm binh lực. Sách Samuen quyển II chương 24,9 viết: “Ông Giôáp nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số: Ítraen có tám trăm ngàn chiến binh biết tuốt gươm, và Giuđa có năm trăm ngàn.” Vua Đavít muốn nắm được thực lực quân sự của mình, nắm được sức mạnh của mình.

Đây cũng là điều thường diễn ra nơi đời sống của các tín hữu: điều mà họ thường nói về sự quan phòng của Chúa nhiều khi chỉ là “cho phải phép”, còn trong thực tế, người ta muốn nắm chắc trong tay những điều có thể bảo đảm cho sự thành tựu của mình.

Với những người dân làng Nadarét thì lại là một khía cạnh khác. Họ nghĩ rằng những gì mình biết được, mình nắm được, là tất cả. Họ biết rõ về người thanh niên tên là Giêsu. Họ tưởng mình nắm được gốc gác của Đức Giêsu, nhưng thực ra thì chỉ nắm được những điều hời hợt bên ngoài thôi. Vì thế, họ không biết ngạc nhiên về những điều thực sự có nơi Ngài. Họ tưởng mình biết hết, mình nắm hết rồi, nên họ khước từ những điều ngoài hiểu biết của mình!

Tưởng mình biết hết, tưởng mình nắm rõ được tha nhân với những trải nghiệm từng có về người khác khiến cho người ta không còn biết ngạc nhiên về tha nhân, và do đó, cũng không thể ngạc nhiên về những gì Thiên Chúa có thể làm nơi tha nhân. Còn hơn nữa, khi không biết mở ra cho tha nhân, mở ra những cơ hội cho họ, thì thái độ đó làm cho tha nhân không đủ tự tin để đón nhận những điều Thiên Chúa trao ban để đi tới trước, và do đó, tôi đã thực sự góp phần gạt ngang những cơ hội để người khác nắm lấy ân ban, gạt ngang những ân ban mà Chúa mở ra cho tha nhân!

Hãy là con người biết mở ra cho tha nhân và do đó cũng có thể mở ra cho Thiên Chúa. Ngược lại, hãy là người biết mở ra cho những hoạt động thần linh ngoài “đường ray” bình thường của con người, để từ đó cũng là người mở ra những cơ hội cho tha nhân.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn