90 năm Foyers de Charité : Một Hành Trình Của Ánh Sáng, Bác Ái và Tình Yêu

90 năm Foyers de Charité : Một Hành Trình Của Ánh Sáng, Bác Ái và Tình Yêu

90 năm Foyers de Charité : Một Hành Trình Của Ánh Sáng, Bác Ái và Tình Yêu

90 năm Foyers de Charité 

Một Hành Trình Của Ánh Sáng, Bác Ái và Tình Yêu

Năm 2026, các Foyers de Charité trên toàn thế giới hân hoan cử hành 90 năm sứ mạng, chín mươi năm của một hành trình âm thầm nhưng bền bỉ, được dệt nên từ cầu nguyện, hy sinh, và lòng trung thành với Tin Mừng. Đây không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là một thời gian ân sủng, mời gọi mỗi Foyer, mỗi thành viên và mỗi người đã từng bước qua ngưỡng cửa Foyer, dừng lại để tạ ơn, phân định và hướng về tương lai trong niềm hy vọng.

Hành trình ấy khởi đi từ một trực giác rất đơn sơ nhưng đầy sức mạnh. Năm 1933, tại Châteauneuf-de-Galaure, chị Marthe Robin, một người nữ đau yếu và ẩn dật, đã xin cha Georges Finet mở một ngôi trường dành cho các thiếu nữ. Năm 1934, ngôi trường ấy đón nhận bảy học sinh đầu tiên. Từ lời cầu nguyện của những con người bé nhỏ, và từ sự vâng phục Thánh Thần, Foyer de Charité đầu tiên được khai sinh vào năm 1936. Không ai có thể ngờ rằng hạt giống âm thầm ấy lại sinh hoa kết trái trên khắp các châu lục.

Ngay từ đầu, trực giác nền tảng của Marthe Robin và cha Finet đã rất rõ ràng: mọi Foyer phải là một Foyer của bác ái, ánh sáng và tình yêu, nơi con người có thể gặp gỡ Đức Kitô, được nghỉ ngơi trong Ngài, được chữa lành và được sai đi. Foyer không phải là một công trình của chiến lược hay hiệu quả, nhưng là một tác phẩm của Thánh Thần, được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, Lời Chúa và đời sống cộng đoàn.

Trải qua chín mươi năm, các Foyers de Charité đã hiện diện trên nhiều quốc gia, trong những bối cảnh văn hóa, xã hội và Giáo Hội rất khác nhau. Tuy nhiên, giữa sự đa dạng ấy, vẫn có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: sứ mạng đón tiếp và loan báo Tin Mừng qua các kỳ tĩnh tâm, trong sự hiệp thông giữa linh mục và giáo dân, giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Chính nơi sự hiệp thông này, Foyers đã trở thành dấu chỉ sống động của Giáo Hội hiệp hành mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi.

Cử hành 90 năm không có nghĩa là chỉ quay về quá khứ để hoài niệm. Trái lại, đây là dịp để nhìn thẳng vào hiện tại, với những thách đố không nhỏ: sự mong manh của con người hôm nay, những khủng hoảng trong đời sống đức tin, những thay đổi sâu sắc của thế giới và của chính Giáo Hội. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để mở ra tương lai, với lòng tín thác rằng Thánh Thần vẫn đang hoạt động, vẫn đang dẫn dắt Foyers đi “ra chỗ nước sâu”.

Trong tinh thần ấy, việc cử hành 90 năm được chuẩn bị như một hành trình thiêng liêng chung cho toàn thể các Foyer: từ canh thức cầu nguyện “Hãy ra chỗ nước sâu”, Thánh lễ tạ ơn, đến tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần, và những sáng kiến sáng tạo tại mỗi Foyer. Tất cả nhằm mục đích không phải là tổ chức cho hoành tráng, nhưng là làm mới lại ơn gọi, thanh luyện ký ức, tái khám phá căn tính của Foyers de Charité.

Sau 90 năm, câu hỏi căn bản vẫn vang lên cho mỗi Foyer và mỗi thành viên: Chúng ta là ai? Chúng ta được sai đi để làm gì hôm nay? Câu trả lời không nằm trong những công thức sẵn có, nhưng trong sự trung thành hằng ngày với cầu nguyện, với Thánh Thể, với đời sống huynh đệ và với người được trao phó.

Ước gì dịp kỷ niệm này giúp các Foyers de Charité trên toàn thế giới tiếp tục bước đi trong khiêm tốn, hiệp thông và niềm vui Tin Mừng, để trong một thế giới đầy chia rẽ và mệt mỏi, Foyer vẫn là một nơi con người có thể gặp Chúa, gặp chính mình và tìm lại hy vọng.

Giọt Sương Mai