Hời hợt, để mình xuôi theo những yếu đuối ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Hời hợt, để mình xuôi theo những yếu đuối ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Hời hợt, để mình xuôi theo những yếu đuối ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Hời hợt, để mình xuôi theo những yếu đuối !

Hc 47,2-11; Mc 6,14-29

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên, 06/02/2026

Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo

Tiểu vương Hêrôđê Antipa và bà Hêrôđia đến với nhau bởi những động lực khác nhau. Hêrôđê có lẽ bị dẫn dắt bởi đam mê vì bà Hêrôđia là vợ của Philipphê lúc ấy còn sống. Ông này là con cùng cha Hêrôđê Cả nhưng khác mẹ. Đó là cuộc hôn nhân bị luật Do Thái lên án, nên thất lợi cho ông trong việc cai trị. Ông này không phải là người quá ham mê quyền lực chính trị, nên sẵn sàng hứa ban nửa nước cho Salômê là con gái riêng của bà Hêrôđia. Còn bà này có lẽ đến với Antipa vì tham vọng quyền lực. Philipphê chồng bà không có quyền lực chính trị nào cả. Sau khi đến với Antipa, bà đã xúi dục ông này sang Roma xin được phong làm vua, bị hoàng đế Caligula từ chối và bắt đi đày, vì cách cai trị đẫm máu của ông này gây bất ổn cho đế quốc!

Tin Mừng Marcô cho thấy, trong khi người ta đồn đoán nhiều thứ về Đức Giêsu: nào là Gioan Tẩy Giả sống lại, là Êlia, là một tiên tri, thì Hêrôđê Antipa quả quyết đó là Gioan bị ông chém đầu nay chỗi dậy! Có nghĩa là ông lo lắng, sợ hãi! Ông có ý muốn gặp Đức Giêsu xem sao, nhưng rồi khi gặp Ngài trong cuộc thương khó, ông cũng chỉ đối diện cách tò mò mà thôi. Khi bị ông Gioan phê phán, ông phân vân nhưng rồi không thay đổi gì. Không dám đối diện với sự thật về chính mình khiến ông trượt dài, ngày một xa hơn trong sai lạc! Sau này, khi gặp Đức Giêsu, ông cũng để cho qua mà không suy nghĩ và không thay đổi gì.

Đức Giêsu cũng bị người ta loại trừ vì họ không dám đối diện với sự thật về bản thân. Những người lãnh đạo Do Thái cũng bị lôi cuốn bởi quyền lực và lợi ích mà họ nghĩ rằng Đức Giêsu lấy mất của họ khi dân chúng kéo theo Ngài. Họ không dám đối diện với sự thật của họ được Đức Giêsu chỉ cho thấy, khiến họ cứ trượt dài trong sai lạc và lầm lỗi!

Tình trạng hời hợt, để cho qua về những sai lầm, những yếu đuối của bản thân cũng là mối đe doạ của đời sống tín hữu. Vì thế, có khi kitô hữu chỉ là cái tên để an tâm, khiến họ trở nên “hữu danh vô thực”! Thái độ này có thể làm cho họ bị trượt dài trong sai lầm, trong tội lỗi. Các gia đình tan nát vì các thành viên bị trượt dài như vậy. Các thành viên của cộng đoàn đời tu cũng bị trượt dài trong ghen ghét, trong tham vọng, trong sự đóng kín nơi bản thân, khiến cho đời sống thánh hiến trở nên vô nghĩa.

Hãy ý thức về sai lạc của mình và quyết tâm thay đổi. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo Nhật Bản đã can đảm trả giá vì niềm tin vào Chúa Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn