Kỷ niệm 45 năm chị Marthe Robin về nhà Cha 1981 - 06.02 - 2026

Kỷ niệm 45 năm chị Marthe Robin về nhà Cha 1981 - 06.02 - 2026

Kỷ niệm 45 năm chị Marthe Robin về nhà Cha 1981 - 06.02 - 2026

45 năm, một lời xin vâng vẫn sống nơi chị Marthe Robin

Năm nay, chúng tôi kỷ niệm 45 năm ngày chị Marthe Robin về Nhà Cha, một hành trình của đức tin và hiến dâng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Giáo Hội và trong sứ mạng Foyers de Charité, vừa tròn 90 năm. Marthe Robin, người phụ nữ bé nhỏ của Pháp, đã sống một đời xin vâng âm thầm, nhưng tràn đầy sức sống thiêng liêng, làm chứng cho tình yêu Chúa trong ba chặng đường đáng nhớ: Marthe và Thánh Thể, Marthe và Đức Maria, và Marthe và sứ mạng Foyers de Charité.

Chị Marthe và Thánh Thể: trái tim của đời sống kín múc

Thánh Thể là trung tâm đời sống của chị Marthe. Hằng ngày, chị hiến mình trong tình yêu trọn vẹn và kín múc với Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong nhật ký, chị viết: “Chúa Giêsu là hơi thở của tôi, là sự sống của tâm hồn tôi. Không Ngài, tôi chẳng còn gì”. Dù đau yếu, chị vẫn kiên nhẫn tham dự Thánh Lễ, kết hợp mọi đau khổ cá nhân với hy tế của Chúa. Chính nhờ Thánh Thể, lời “xin vâng” của chị không chỉ là một cử chỉ nội tâm, mà trở thành nguồn sống dồi dào cho Giáo Hội, cho những người đến với Foyer để tìm bình an và hiệp nhất với Chúa.

Chị Marthe và Đức Maria: Mẹ dẫn lối trong mọi bước chân

Chị Marthe sống gần gũi với Chúa, nhưng không bao giờ quên bàn tay dìu dắt của Đức Mẹ Maria. Chị thường nhắc: “Mẹ Maria là con đường ngắn nhất dẫn tôi đến Chúa. Mỗi lời cầu nguyện là một bước theo Mẹ”. Tình yêu Đức Maria đã hun đúc nơi chị lòng khiêm nhường, sự phó thác trọn vẹn và tinh thần phục vụ âm thầm. Nhờ Mẹ, Marthe học được cách sống lời xin vâng trong mọi biến cố, từ đau khổ cá nhân đến những khó khăn trong việc dẫn dắt tâm hồn khác đến gần Chúa. Đức Maria trở thành đồng hành, là ánh sáng dẫn lối để chị luôn hướng trọn trái tim về Thiên Chúa.

Chị Marthe và sứ mạng Foyers de Charité: lời xin vâng lan tỏa

Không chỉ dừng lại ở đời sống nội tâm, lời “xin vâng” của chị Marthe đã lan tỏa thành sứ mạng phục vụ. Chính chị là nguồn cảm hứng cho Foyers de Charité, nơi mọi người được mời gọi sống hòa mình với Thiên Chúa qua cầu nguyện, Thánh Lễ và tình huynh đệ. Chúng tôi những thành viên tiếp bước theo chị vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu chị Marthe: một “xin vâng” âm thầm nhưng sống động và dẫn dắt chúng tôi đến với Chúa và với nhau. Sứ mạng này, giờ đã 90 năm, vẫn tiếp tục lan tỏa nhờ chính tinh thần hiến dâng, yêu mến Thánh Thể và phó thác nơi Mẹ Maria mà Marthe để lại.

Lời kết

45 năm trôi qua, nhưng lời xin vâng của chị Marthe Robin vẫn sống, vẫn vang vọng trong từng Foyer de Charité, trong từng tâm hồn tìm đến Chúa. Nhìn lại hành trình ấy, chúng ta được nhắc nhở rằng một đời sống âm thầm, kín múc nhưng trung thành với lời Chúa, vẫn có thể biến thành ánh sáng cho muôn người. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm sứ mạng Foyers de Charité, chúng tôi cầu nguyện, học theo tinh thần và cách sống của chị : sống mỗi ngày bằng một lời xin vâng, một trái tim yêu mến Thánh Thể, một tâm hồn phó thác dưới sự dẫn dắt của Đức Maria, để tình yêu Chúa tiếp tục lan tỏa khắp thế giới.

Giọt Sương Mai