Lòng hay lý
2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Thường Niên, 03/02/2026
Trong cuộc sống, người ta thường đối diện với nhau bằng lý hơn là lòng. Những người thuộc quyền của vua Đavít bức xúc trước sự phản bội của hoàng tử Ápsalôm. Tướng Giôáp hạ thủ ngay khi người này bị treo trên cây, bất kể đó là hoàng tử! Những người lính vui mừng vì loại trừ được hoàng tử phản loạn. Nhưng vua Đavít thì khác, ông đối diện với Ápsalôm bằng tấm lòng của người cha. Điều này làm người khác buồn phiền, nhưng lòng của Đavít là vậy đó. Trước đó ông cũng đối diện bằng tấm lòng như vậy với vua Saun và hoàng tử Giônathan.
Với Đức Giêsu cũng thế. Các môn đệ thắc mắc vì mọi người chen lấn để chạm đến Đức Giêsu mà Ngài lại hỏi ai đã sờ vào áo của mình (xem Mc 5,30), nhưng Đức Giêsu thì cảm được có người cần đến sự cứu giúp của Ngài. Những người nhà viên đội trưởng thấy con gái ông đã chết thì nói đừng làm phiền Đức Giêsu nữa, nhưng Đức Giêsu hiểu lòng người nên nói với người cha: đừng sợ, chỉ cần tin thôi (xem 5,36).
Người ta tự mâu thuẫn vì khi đối diện với sai lỗi của người khác thì họ đối diện bằng cái lý: luật thế này, phải thế kia; nhưng đứng trước sai lỗi của mình thì người ta xin thông cảm, muốn được giải quyết bằng tình cảm. Ngay cả khi nói về Thiên Chúa, người ta cũng giải thích theo khuynh hướng ấy của con người: muốn Chúa nhân hậu với mình nhưng muốn Chúa xử thẳng tay với người khác!!!
Hài hoà được lý và lòng là điều khó! Khi cần lý thì người ta lại dùng tình và ngược lại! Hài hoà được giữa lý và lòng làm cho người ta quân bình, không quá khích và cũng mang lại sự hài hoà cho đời sống chung, được mọi người quý mến. Mặc cảm tội lỗi và sự cay nghiệt khiến người ta thường cắt nghĩa Thiên Chúa trừng phạt. Ngược lại có khi người ta lại lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa để ở lại trong tình trạng cũ mà không chịu thay đổi! Sống quân bình giữa lý và lòng là điều cần vận dụng thường xuyên trong cuộc đời và cần nhìn lại cách ứng xử của mình trước đó nữa, vì khi ra khỏi bối cảnh lúc ấy, người ta sẽ có suy nghĩ quân bình hơn.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn