Nên Thánh Khởi Đi Từ Bí Tích Thánh Tẩy
Cứ vào dịp tĩnh tâm năm, thành viên Foyer chúng tôi lặp lại lời Tuyên hứa của mình: sống tròn đầy lời cam kết của bí tích Thánh Tẩy. Đây là thời gian quý báu để chúng tôi nhìn lại hành trình nên thánh của mình suốt năm qua.
Mấy ngày qua chúng tôi được hiểu biết sâu sắc hơn con đường nên thánh của chị Marthe – con đường khiêm hạ, con đường chấp nhận mọi biến cố đau thương thử thách bằng tình yêu trong Đức Kitô, con đường phó thác hoàn toàn cho Thánh Ý và Tình Yêu của Thiên Chúa, sẵn sàng để Ngài dẫn dắt…
Chúng tôi cũng nhận ra con người thật của mình với đầy những sần sùi và rách nát... chúng tôi tin rằng chính ở nơi đó mà tình yêu của Chúa càng đong đầy, càng nồng nàn hơn trong cuộc đời mỗi người chúng tôi.
Đêm thứ năm, chúng tôi đã cùng nhau quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, suy gẫm việc nên thánh khởi đi từ bí tích Thánh tẩy.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con xin được buông mình trong cánh tay dịu dàng yêu thương của Chúa và trở về với ân sủng ban đầu nơi bí tích Thánh Tẩy… vì “Bí tích Thánh Tẩy là cánh cửa mở ra cho sự sống thần linh; nhờ nó, linh hồn trở nên con cái Thiên Chúa, trở nên giống Đức Kitô. Nó là nền tảng của mọi ơn gọi nên thánh.” (Marthe Robin)
Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh Tẩy, cánh cửa đầu tiên dẫn chúng con vào sự sống đời đời, và là khởi điểm cho hành trình thánh hiến của chúng con hôm nay.
Xin cho chúng con mỗi ngày sống lại căn tính người được rửa tội, biết can đảm từ bỏ bóng tối, giữ vững ánh sáng đức tin và sống xứng đáng là con cái Chúa giữa thế gian trong từng khoảnh khắc đời mình.
Khi vấp ngã, mỏi mệt, hoang mang, hay khi bị cuốn vào công việc, bổn phận hay thử thách, xin cho chúng con biết trở về với Thánh Thể, nguồn sức mạnh và ơn thánh hóa của đời mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Lời Ngài mặc khải cho chúng con qua Chị Marthe vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn mỗi thành viên Foyer chúng con “Ta muốn rằng tất cả mọi thành viên của Công trình phải là những vị thánh. Họ phải tỏa sáng bằng mẫu gương của đời sống siêu nhiên sâu đậm, bằng không ngừng thực thi bác ái, bằng hy sinh tận tụy vượt mọi thử thách… và sau hết bằng việc cống hiến chính mình cho mỗi người và mọi người trong việc Thánh hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa.” (BVSL)
Xin giúp chúng con không ngừng cố gắng trở nên thánh, không phải bằng những việc phi thường, nhưng bằng lòng trung tín nhỏ bé mỗi ngày, bằng đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, và bằng tình yêu đơn sơ dành cho anh chị em con hàng ngày sống cùng.
Lạy Chúa, chúng con chỉ là tôi tớ vô dụng, nhưng chúng con tín thác rằng: nếu con để Chúa sống và hành động trong con, thì chính Chúa sẽ làm cho con nên thánh.
Xin cho đời thánh hiến của chúng con là một tiếng XIN VÂNG vì tình yêu như chị Marthe đã sống và mãi mãi trung thành với ân sủng ban đầu ấy cách trọn tình, trọn nghĩa và trọn đời! Amen.