Từ sự ngỡ ngàng... ! Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Từ sự ngỡ ngàng... ! Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Từ sự ngỡ ngàng... ! Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Từ sự ngỡ ngàng... !

Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27

Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên, 16/07/2025

Từ thực tế của những hoạt động tông đồ trong Giáo Hội, người ta nhận thấy có những điều chưa ổn lắm: tại sao người tự cho mình là nỗ lực xây dựng Nước Chúa, làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội, mà cũng tự biện minh rằng mình không có giờ để cầu nguyện? Tại sao làm cho Chúa, cho Giáo Hội mà lại có những ghen ghét, cạnh tranh, loại trừ nhau? Tại sao nói mình được vinh dự phục vụ cho Chúa và Giáo Hội mà lại dùng quyền lực, lại tìm vinh quang, chức vị, và khi tự tôn vinh mình, người ta cũng mặc cho nó bộ áo là để tạ ơn về những ân ban của Chúa? Hôm qua, trong cuộc gặp gỡ quốc tế của các linh mục, người ta tuyên bố một anh em trong chúng tôi được gọi làm giám mục. Cũng không ít người trầm trồ và cảm thấy đó là vinh dự, nên có những hành vi chúc mừng cách nồng nhiệt lắm! Tại sao được gọi để phục vụ cộng đoàn dân Chúa mà trong những chức vụ lớn lao thì người ta tung hô, còn phục vụ cộng đoàn trong những việc bé nhỏ, giản dị, có khi không ai biết đến, thì bị xem thường hay tự bản thân mang lấy mặc cảm và không hết lòng khi phục vụ? Và còn nhiều điều khác nữa.

Các bài Sách Thánh hôm nay dẫn chúng ta đi một con đường khác. Ông Môsê là người có lòng với dân tộc mình và ông sẵn sàng đi vào nguy hiểm nữa để bảo vệ người đồng chủng. Tuy nhiên, ông còn dừng lại ở nơi bình diện con người, tuy dù điều này rất đáng quý. Sau đó, ông được dẫn đưa đến một con đường khác khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Đức Chúa trong bụi gai. Hiện tượng phi thường là lửa cháy nhưng bụi gai vẫn không bị thiêu rụi cho thấy đó là cuộc gặp gỡ với thần linh. Ông được dạy bỏ dép ra, vì ông đang bước vào “vùng đất thánh”. Đấng hiện ra với ông lại rất gần với ông vì tự xưng là Thiên Chúa của các ông Abraham, Isaac và Giacóp là tổ tiên của ông Môsê. Ngài có liên hệ chặt chẽ với dân của ông. Và đi xa hơn nữa, Đức Chúa bộc lộ tấm lòng của Ngài dành cho dân của ông và cũng là dân của chính Đức Chúa. Ngài đồng cảm, cùng thao thức với nỗi khổ của dân này. Khởi đi từ những điều ấy, Đức Chúa sai ông đi vào sứ mạng cứu thoát dân này. Tất cả những điều ấy làm nên một con người phục vụ dân hoàn toàn khác.

Vậy phải chăng việc phục vụ trong Hội Thánh không ít khi thiếu những kinh nghiệm ấy của ông Môsê? Phải chăng người phục vụ hôm nay không thực sự có kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa vừa thánh thiêng, cao cả, vừa động lòng trước dân? Phải chăng họ không cùng một tấm lòng với Thiên Chúa dành cho dân của Ngài?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn