Sự Đối Kháng

Sự Đối Kháng

Sự Đối Kháng

Sự Đối Kháng

Thật lạ lùng khi mà trong cuộc sống hằng ngày ta luôn đặt mình trong sự đối kháng, tranh cãi và làm lớn chuyện dù không đáng. Đây là câu nói thật là đúng với hầu hết mỗi người chúng ta, không trừ ra bạn là ai: đi tu, lập gia đình, học sinh, nhân viên, chính trị gia… Tại sao lại thế? Có thể chúng ta sẽ nói là không, điều này không đúng, sai với mình nhưng đúng với người khác. Nhưng trên thực tế thì khác, mỗi người chúng ta hãy tự quay về lòng mình và nghĩ lại xem có đúng không, khi mà những cuộc cãi vã, ghen tức, hận thù, chơi xấu nhau và thận chí là thù ghét nhau phát xuất từ đâu, có phải là khi chúng ta luôn đối kháng với người khác và luôn luôn là không đội trời chung trong ý tưởng, công việc, lời nói và việc làm không? Sự đối kháng đó có khi chỉ là sở thích, hay là bản tính tự nhiên, hay là do môi trường sống hình thành nên. Thế nhưng dù biện minh thế nào thì sự đối kháng cũng là không tốt (ở đây tác giả đang nói đến mặt tiêu cực của đối kháng, nói đến sự kiêu ngạo của bản thân) khi ta sống chung, làm việc chung và mọi thứ cần đến nhau trong cuộc sống.

Mong rằng mỗi chúng ta cần suy xét lại và để ý xem chúng ta thường có hay đối kháng với nhau không để điều chỉnh lại cuộc sống. Như thế sẽ làm cho cuộc sống thăng hoa hơn nhờ hiểu biết, vui tươi và cùng chung với nhau, biết cùng nhau nhìn về một phía để bớt đi những rào cản do chính mình tạo ra cho nhau. “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. (Mt 5,9)

Lạy Chúa, dù sống trong môi trường nào chúng con cũng luôn đối kháng để chứng tỏ ta đây là giỏi, là ngon, là hơn người… Xin Chúa dạy chúng con biết học nơi Chúa “sự hiền lành và khiêm nhường” để thực sự luôn sống hiền hòa với hết mọi người, nhờ đó chúng con làm chứng về Chúa cho những người xung quanh khi họ nói đó là người kitô hữu, họ sống thật dễ thương và dễ mến. “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).