Hiến thân để quy tụ
Ed 37,21-28; Ga 11,45-57
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay, 12/04/2025
Với cuộc sống bận rộn và vội vã ngày hôm nay, người ta thường có ít cơ hội để thăm viếng nhau như ngày xưa, ngay cả giữa những người thân thuộc! Khi có một người thân cưới hỏi hoặc qua đời, người ta mới sắp xếp thời giờ để đến với nhau. Vì thế mà có người nói rằng đó lại là cơ hội để người ta đến gặp gỡ nhau!
Một người qua đời lại trở thành dịp để quy tụ những người thân quen. Điều này có thể dùng để suy nghĩ về cái chết của Đức Giêsu. Khi sự thù ghét của người ta đối với Đức Giêsu lên đến cực độ với biến cố Đức Giêsu làm cho ông Ladarô sống lại, thì người ta quyết định giết Đức Giêsu và giết cả ông này nữa!!! Họ tìm đủ thứ lý do để thực hiện điều này. Thượng tế Caipha nói với những thành viên Thượng Hội Đồng Do Thái rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” (Ga 11,49-50).
Thế nhưng Thiên Chúa đã thực hiện ý định cứu độ của Ngài ngay chính nơi mưu lược tàn ác của con người. Tác giả Tin Mừng Gioan đã nhìn ra điều này: “Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (Ga 11,51-52). Thiên Chúa còn thực hiện kế hoạch cứu độ mở rộng ra cho mọi dân tộc nữa!
Cái chết trở thành cơ hội quy tụ. Khi người ta tìm cách sở hữu, chiếm đoạt, muốn thoả mãn tham vọng, đam mê cá nhân ích kỷ, người ta gây ra cái chết cho người khác và cho chính bản thân. Còn khi người ta biết hy sinh bản thân thì lại có thể quy tụ người chung quanh đến với nhau. Đây là trải nghiệm rất thật mà ai cũng có thể có. Nhưng đáng tiếc là, trong khi có thể có trải nghiệm nơi bản thân hoặc nơi người chung quanh về điều này, thì người ta vẫn tiếp tục vùng vẫy -và có khi quằn quại nữa- trong cái tôi ích kỷ và kiêu căng của mình để gây ra biết bao xung đột, chia rẽ trong cuộc sống hàng ngày. Điều này gây ra đau khổ cho người chung quanh và cho chính bản thân của họ!
Nước Trời không là điều gì xa lạ cả, mà chính là những con người khiêm hạ quây quần bên nhau chung quanh Đức Giêsu mang những dấu đinh nơi thân mình!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn