Sợ hãi trước những giới hạn, sai lỗi của mình! Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Sợ hãi trước những giới hạn, sai lỗi của mình! Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Sợ hãi trước những giới hạn, sai lỗi của mình! Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Sợ hãi trước những giới hạn, sai lỗi của mình! 

Gr 20,10-13; Ga 10,31-42

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay, 11/04/2025

“Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau: ‘Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.’ Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.” (Ga 10,41-42).

Có những người vượt qua giới hạn tầm thường của con người để có thể đón nhận Đức Giêsu. Đứng trước những lời nói thẳng thắn của Đức Giêsu, làm chạm đến những sai lỗi, những giới hạn của người nghe, người ta phân rẽ thành hai nhóm: nhóm những người đón nhận giới hạn, sai lỗi của bản thân và tin vào Đức Giêsu, và nhóm những người phản kháng dữ dội, đến độ chống lại Đức Giêsu cách mù quáng, bất chấp sự thật, lại còn muốn bịt miệng Đức Giêsu bằng cách giết Ngài nữa. Ngay cả khi Đức Giêsu sống lại và các môn đệ của Ngài rao giảng về điều này, thì nhóm thứ hai này vẫn tiếp tục điên cuồng chống lại cả các ông này nữa!

Ông Gioan Tiền Hô, tuy dù được nhiều người kính trọng, nhưng số phận ông cũng không khá hơn Đức Giêsu khi ông chạm đến sai lỗi của họ! Họ đã lấy đầu ông.

Chuyện thường tình -có nghĩa là chuyện của mọi người- là khó chấp nhận những lời chạm đến sai lỗi, đến giới hạn của mình. Nhưng đó cũng là chuyện “tầm thường”, bởi vì nó làm cho người ta trở nên kém cỏi khi phản ứng lại, và có khi còn làm cho người ta ra hèn hạ khi tìm cách trả đũa, xa lánh nhau, hay ít là nghĩ tiêu cực về nhau, nhớ hoài những lời phê bình của người kia mà oán giận! Người ta không dám đối diện với sự thật về chính mình nên không thể chuyển hoá những lời tiêu cực về mình trở thành điều tích cực giúp mình vươn lên, thay đổi. Còn hơn nữa, người ta không thể tìm thấy nơi người nói sự thật kia hình ảnh của một người bạn, người cộng tác giúp mình lớn lên, giúp mình thăng tiến, là người bổ túc cho những thiếu hụt, những giới hạn của mình!

Đón nhận được những lời chỉ ra những sai sót, những giới hạn của mình còn là cơ may để có thể đón nhận được ơn cứu độ, bởi vì Thiên Chúa chỉ lối cho chúng ta qua cuộc sống hàng ngày, qua lời nói của anh chị em mình gặp hàng ngày.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn