Của lễ đẹp lòng Chúa là chính mình - Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc Ly

Của lễ đẹp lòng Chúa là chính mình - Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc Ly

Của lễ đẹp lòng Chúa là chính mình - Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc Ly

Của lễ đẹp lòng Chúa là chính mình

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc Ly, 17/04/2025

Thánh lễ tối Thứ Năm Tuần Thánh kỷ niệm thánh lễ đầu tiên chính Chúa Giêsu đã thiết lập và Ngài dạy những ai tin vào Ngài tiếp tục cử hành thánh lễ để nhớ đến Ngài.

“Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”“Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” (1Cr 11, 24-25).

Lễ tế của Chúa Giêsu Kitô luôn luôn là của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Như vậy, lễ tế các tín hữu dâng theo lời dạy của Ngài là chính Thân Mình Ngài, thì vẫn luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có điều khác nữa cũng cần các tín hữu suy nghĩ, vì bên tai họ vẫn còn đó lời của Chúa Giêsu: “'Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mt 15,8). Đây là lời Chúa Giêsu trích từ Is 29,13. Thế thì bệnh “thờ phượng Thiên Chúa ngoài môi miệng” là bệnh của mọi thời đại, ngay cả của thời Tân Ước nữa! Vậy thì điều gì là mấu chốt làm cho lòng của các tín hữu trở nên gần với Thiên Chúa?

Thờ phượng Thiên Chúa ngoài môi miệng có nghĩa là lễ tế ấy ở bên ngoài, không liên hệ đến bản thân người dâng lễ bao nhiêu. Như vậy, lễ vật phải là chính bản thân mình, cùng với lễ vật cao trọng là Chúa Giêsu Kitô, thì đó mới thực sự là lễ vật Thiên Chúa chờ đợi nơi các tín hữu. Chính Chúa Giêsu khi dâng lễ cũng không dùng chiên bò, nhưng là chính thân mình Ngài, là chính mạng sống của Ngài.

Không dâng chính bản thân cho Chúa nên người ta đi “xem lễ” như xem một vở kịch do ai đó đóng vai, hoặc “dự lễ” theo nghĩa dự vào một nghi lễ. Và do đó, tín hữu đi lễ nhiều nhưng không biến đổi bao nhiêu!!! Phải là “dâng lễ” và lễ vật, ngoài Thân Mình Chúa Kitô, còn phải là thân mình, là cuộc sống, là ý muốn của bản thân mỗi người đến dâng lễ. Đó mới thực sự là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và có sức cứu độ, bởi vì chính tín hữu để cho mình được Thiên Chúa cứu độ khi dâng chính bản thân mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn