Như con lừa tôi tiến bước
Lc 19,28-40; Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14 - 23,56
Chúa Nhật Lễ Lá, 13/04/2025
Tác phẩm “Như con lừa tôi tiến bước” (J'avance comme un âne) của Hồng y Roger Etchegaray lấy lại hình ảnh con lừa chậm rãi nhưng vững vàng, khiêm tốn nhưng kiên nhẫn thực hiện sứ mạng cao cả là đưa Chúa Giêsu Kitô vào thành Giêrusalem. Tôi nhìn thấy Đấng ngồi trên lưng con lừa ấy cũng như thế: khiêm tốn nhưng cương quyết đi vào Giêrusalem để thực hiện bước cuối cùng của ơn cứu độ.
Tin Mừng Luca diễn tả tâm thế của Đức Giêsu khi hướng về Giêrusalem được dịch sát nghĩa như sau: “Người trơ mặt ra để đi lên Giêrusalem” (9,51). Câu văn ấy lấy gợi hứng từ tiên tri Isaia mô tả người tôi tớ trung tín của Thiên Chúa (x. Is 50,7). Dù mọi người, kể cả các môn đệ, đều phản kháng việc Đức Giêsu đi vào khổ nạn, nhưng Ngài vẫn cương quyết đi tới: “Khi ấy, Đức Giêsu dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giêrusalem.” (Lc 19,28). Tôi nhìn thấy nơi người cỡi lừa và chú lừa đều cương quyết, bất kể có ai phản kháng gì.
Đức Giêsu chấp nhận ngồi trên lưng lừa để thực hiện lời tiên tri Dacaria 9,9, không phải để tìm vinh quang, bởi vì cũng ngay lúc đó, các Pharisêô đã phản đối Ngài (x. Lc 19,39). Và Đức Giêsu cũng biết những người giơ tay tung hô Ngài lúc ấy thì cũng sẽ sớm giơ nắm tay lên hô lời kết án Ngài.
Sự cương quyết của Đức Giêsu còn được nhận ra khi đứng trước sự tranh giành vinh quang và lợi ích nơi các môn đệ (x. Lc 22,24-27). Các môn đệ mà Ngài khổ công dạy dỗ bấy lâu nay, nhưng dường như họ không lĩnh hội được gì cả!
Thái độ chai mặt lại để bước đi trên con đường không mấy ai ủng hộ mà còn công kích nữa, là lời mời gọi những ai muốn bước theo làm môn đệ của Ngài. Sự sợ hãi khiến rụt rè, hoặc do sợ hãi nên phản kháng trở ngược lại, đều không diễn tả được thái độ của Đức Giêsu: vừa cương quyết vừa khiêm tốn.
Hãy ở lại trong cầu nguyện thinh lặng để xác tín về con đường mình bước theo là con đường của Chúa, để kiên vững nhưng vẫn khiêm tốn bước đi mà không sợ dư luận, không sợ công kích. Người đi theo ý muốn, theo chương trình của Thiên Chúa phải như vậy đó!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn