Mũi tên của Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần Thánh

Mũi tên của Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần Thánh

Mũi tên của Thiên Chúa - Thứ Ba Tuần Thánh

Mũi tên của Thiên Chúa

Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38

Thứ Ba Tuần Thánh, 15/04/2025

“Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,

giấu tôi dưới bàn tay của Người.

Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,

cất tôi trong ống tên của Người.

Người đã phán cùng tôi:

‘Hỡi Ítraen, ngươi là tôi trung của Ta.

Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.’” (Is 49,2-3)

Câu trích trên đây thuộc về bài ca thứ hai nói về Người Tôi Trung của Đức Chúa trong sách tiên tri Isaia. Cả 4 bài ca đều thuộc về phần thứ hai của sách Isaia, tức là phần từ chương 40 đến hết chương 55, được viết vào thời lưu đày Babilon. Bốn bài ca ấy là: Isaia 42,1-7; 49,1-6; 50,4-9 và 52,13 - 53,12. Bài ca thứ hai diễn tả Người Tôi Trung bằng hình ảnh mũi tên nhọn nghĩa là gì, và được Đức Giêsu thể hiện như thế nào?

Mũi tên nhọn là mũi tên sắc bén, được mài giũa cẩn thận chuẩn bị cho một trận chiến. Mũi tên ấy được cất giữ trong ống đựng tên chờ thời điểm mà người chiến sĩ cần dùng đến. Trong bối cảnh lịch sử, khi người Do Thái nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ quên họ, không còn yêu thương họ nữa, thì vị tiên tri loan báo rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị Người Tôi Trung của Ngài để giải thoát họ, và vị ấy sẽ xuất hiện vào thời điểm Thiên Chúa dự định.

Những điều này được Đức Giêsu thực hiện qua sứ mạng Đấng Messia của Ngài, qua cuộc Vượt Qua của Ngài.

“Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: ‘Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.” (Ga 13,31-32).

Mũi tên nhọn của Đức Giêsu không phải là binh hùng, tướng mạnh của cuộc chiến quân sự, cũng không phải là sự giàu có của một cường quốc kinh tế, nhưng là chính cái chết của Ngài. Mũi tên này chiến thắng ma quỷ và sự chết, chiến thắng những đam mê của con người. Mũi tên ấy lại mang tính hiện sinh vì vẫn mãi như còn “giấu trong ống tên”. Người ta chỉ nhận ra được chiến thắng của nó khi chính mình bước vào con đường của mầu nhiệm Vượt Qua cùng với Ngài. Và cuộc chiến thắng của mũi tên Vượt Qua này cứ còn phải chiến đấu mãi, cứ lớn lên hay nhỏ lại cùng với sự dấn thân của những người môn đệ bước theo Thầy Giêsu vào cuộc Vượt Qua này.

Mỗi người chúng ta được mời gọi bước theo Thầy Giêsu đi vào cuộc Vượt Qua của mỗi người chúng ta. Đó là cuộc chiến hàng ngày và chiến thắng tuỳ thuộc vào việc chúng ta có tin vào con đường thập giá của Đức Kitô hay không và có dám bước vào hay không? Hãy là người môn đệ bước theo Người Tôi Trung của Đức Chúa.

Người Tôi Trung trong câu Is 49,3 còn nói về một dân tộc. Những người tin vào Đức Giêsu Kitô cũng hãy nắm tay nhau mà bước theo Thầy Giêsu để trở thành những người tôi trung của Thiên Chúa nữa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn