Đấng Cứu Độ dịu dàng nhưng cương quyết - Thứ Hai Tuần Thánh

Đấng Cứu Độ dịu dàng nhưng cương quyết - Thứ Hai Tuần Thánh

Đấng Cứu Độ dịu dàng nhưng cương quyết - Thứ Hai Tuần Thánh

Đấng Cứu Độ dịu dàng nhưng cương quyết

Is 42,1-7; Ga 12,1-11

Thứ Hai Tuần Thánh, 14/04/2025

Trong khi dân Do Thái mong đợi một Đấng Messia hùng mạnh như một vị tướng với sức mạnh quân sự thống trị mọi dân tộc, thì Đức Giêsu lại thể hiện một cung cách của Đấng Messia khác hẳn. Ở trong cảnh nô lệ hết từ đế quốc này sang đế quốc khác trong nhiều năm, dân Do Thái cầu mong một Đấng Messia đáp ứng những khát vọng của họ là quyền lực và giàu sang. Nhưng chính vì bối cảnh sống như thế mà họ lại rơi vào một thứ nô lệ khác trong đời sống tôn giáo là đòi buộc Đấng Messia phải đáp ứng những tham vọng ấy của họ. Đức Giêsu đi một con đường khác, giúp giải thoát họ và loài người cách sâu xa hơn, giải thoát khỏi tham vọng bạo lực và giàu có cách điên cuồng!

“Người sẽ không kêu to, không nói lớn,

không để ai nghe tiếng giữa phố phường.

Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy,

tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.

Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.

Người không yếu hèn, không chịu phục,

cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.” (Is 42,2-4).

Đấng Messia được thể hiện nơi Đức Giêsu thật dịu dàng. Cách diễn tả lòng thương mến của cô Maria bị lên án bởi anh quản lý Giuđa Ítcariốt tham tiền và thâm lạm tiền chung. Nhưng Đức Giêsu thì nhìn hành động của cô cách dịu dàng, hiểu lòng của cô và nhìn thấy ý nghĩa tích cực của việc ấy như báo trước về cái chết của Ngài.

Tham vọng quyền lực và giàu có cách điên cuồng vẫn luôn là tình trạng của con người qua các thời đại. Ngày hôm nay, điều ấy còn được thể hiện rõ ràng trong tương quan giữa các quốc gia, trong công việc làm ăn nơi xã hội Việt Nam và trong cả tương quan gia đình, cá nhân nữa! Xem ra tham vọng này đang được “phổ cập” nơi nhiều người, nơi quần chúng!!! Và như thế, họ đang sống trong một thứ nô lệ sâu xa, khó dứt bỏ, nhưng vẫn tưởng mình tự do và họ tự phụ là hơn người!

Đức Giêsu có cung cách dịu dàng nhưng cương quyết trước sự dữ, trước những chống đối, và trung kiên rao giảng lời Ngài nhận được từ Chúa Cha để giải thoát con người, cho dù chính những con người ấy lại truy sát Ngài!

Con người được tự do khi sống dịu dàng và cương quyết bước đi trong chân lý của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn