Hồi tưởng - Nối kết - Biết ơn - Chia sẻ

Hồi tưởng - Nối kết - Biết ơn - Chia sẻ

Hồi tưởng - Nối kết - Biết ơn - Chia sẻ

“HỒI TƯỞNG-NỐI KẾT-BIẾT ƠN-CHIA SẺ”

Foyer Cao Thái, Chúa Nhật 31.10.2021

Những câu chuyện, những biến cố vẫn đến và đi như dòng sông vẫn êm đềm trôi trên dòng chảy cuộc đời. Thế nhưng, những câu chuyện ấy không còn là những câu chuyện vội đến vội đi khi chúng ta biết đọc lại để nắm bắt một ý nghĩa nào đó.

Buổi chia sẻ nối kết chiều ngày 31/10 tại Foyer Cao Thái đã để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Buổi chia sẻ được diễn ra dưới sự hướng dẫn của Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn; Sr. Maria Thanh Tú, Fmm; Sr. Maria Minh Thuý, MTGTT và chị Maria Kim Hoa phụ trách Cộng đoàn Bác ái Cao Thái.

Buổi chia sẻ như một lời mời gọi giúp bản thân tôi mở lòng ra để nối kết lại với chính mình, nối kết với tha nhân và nối kết với Thiên Chúa. Sau thời gian hơn 3 tháng phục vụ tại bệnh viện dã chiến số 10, một khoảng thời gian tôi cảm thấy thiếu thốn về đời sống thiêng liêng cũng như tinh thần. Những nhu cầu cấp bách của cơn đại dịch khiến tôi mải lo đáp ứng, lao vào cuộc chiến, đồng hành cùng anh chị em bệnh nhân. Chiều hôm nay, đến với buổi chia sẻ như một chốn để tôi trở về với sự bình yên bên trong của tâm trí, trở về với sự hài hoà trong tương quan với những người mà tôi có cơ hội đi qua nhưng chưa có dịp để ngắm nhìn, và nhất là tôi trở về với Thiên Chúa là nguồn sức mạnh dưỡng nuôi tôi.

Ai cũng biết rằng, đọc chuyện tâm hồn không thể trút ào như cơn mưa rào mùa hạ, nhưng phải đi bằng những thanh âm thật nhẹ và tinh tế. Thật vậy, sự dẫn dắt khéo léo của Sr. Thanh Tú đã giúp chúng tôi trở về nối kết được với thế giới nội tâm, cùng sự lắng đọng mà Sr. Minh Thuý mang lại đã giúp chúng tôi sống lại những dòng cảm xúc, những câu chuyện đang ẩn sâu bên trong tâm hồn trong suốt thời gian phục vụ vừa qua.

Từng câu chuyện đi kèm những dòng cảm xúc vui buồn lẫn lộn của khoảng thời gian phục vụ trong bệnh viện ùa về trong căn phòng của buổi chiều hôm nay. Nhìn lại không phải để chỉ nhìn nhưng tôi có cơ hội để được sống lại, được làm hòa với những ngổn ngang bên trong tâm hồn mà cảm xúc mang lại. Từ những bận tâm có chút nặng lòng đến kinh nghiệm được chữa lành, từng bước một tôi được ôm ấp và nâng niu từng điều đang ở lại bên trong nội tâm tôi, và thế là tôi trở nên an bình thật lạ.

Từng câu chuyện được kể, khi sự chia sẻ được đón nhận bằng những con tim biết lắng nghe và thấu cảm. Chính sự cởi mở và chia sẻ ấy đã giúp tôi ở lại thật bình yên với chính mình, mở lòng ra với anh chị em và sự gần gũi với Thiên Chúa. Khoảng thời gian phục vụ bỗng trở nên đẹp và ý nghĩa hơn qua buổi chiều hôm nay, tất cả đã làm nên một mảnh ghép hoàn chỉnh trong hành trình làm môn đệ của Chúa Giêsu. Tôi sẽ không quên những ấn tượng khó phai này. Ước mong rằng tất cả trở thành một gói hành trang quí báu giúp tôi lên đường mỗi ngày trong hành trình theo Chúa.

Tôi dành tình cảm trân quí cho buổi gặp gỡ chia sẻ này. Tôi biết ơn những tấm lòng đã quan tâm đến nhu cầu tinh thần này của mỗi anh chị em tu sĩ sau thời gian phục vụ. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã luôn gởi đến cho tôi những điều thật tuyệt vời!

Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Rndm