Tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ hai, 23/06/2023

Tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ hai, 23/06/2023

Tri ân Người Cao Tuổi - Lần thứ hai, 23/06/2023

TRI ÂN NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ 2

tại Foyer Phú Dòng

Ngày 23/06/2023

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133)

Nhân ngày tri ân người cao tuổi lần thứ 2 của Ba Foyers Việt Nam

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133)

Vâng! Thật là ngọt ngào tốt đẹp khi mọi thành viên được xum họp với nhau, có quí Linh phụ, quí phụ trách và tất cả các thành viên của gia đình Foyer Việt Nam. Đặc biệt hiện diện ngày này nổi bật nhất vẫn là những vị cao niên. Hình ảnh của cây cao bóng cả thật đơn sơ, hiền hoà dễ thương.

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, “làm con phải hiếu”,… để luôn kính trọng và lòng biết ơn. Là những thành viên của Foyer thế hệ đi sau. Chắc chắn mỗi thành viên cùng chung chí hướng sẽ vui mừng, sẽ rất hạnh phúc để tiếp bước, cùng nhau vun đắp và học hỏi theo những kinh nghiệm sống, đó là cả kho tàng bề dày lịch sử của những người đã đi bước trước dành cho. Cùng với chủ đề ngày thế giới Ông Bà và người Cao Tuổi lần thứ 3 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Lòng thương xót của Người từ đời nọ sang đời kia” (Lc1,50). Chủ đề này nối kết với chủ đề Đại hội quốc tế giới trẻ sắp tới đây là: “Đức Maria vội vã lên đường” (Lc1,39). Chính điều này đã cho thấy sức mạnh nối kết giữa người trẻ và người già. Qua những kinh nghiệm của quí linh phụ và quí thành viên cao niên đã chia sẻ. Thành viên chúng con cảm nghiệm được ơn gọi của mỗi người chúng con đang bước theo thật quí trọng biết bao, khi trải qua những khó khăn thử thách các ngài đã kết hợp với tình yêu Chúa để gìn giữ và phát triển đời sống ơn gọi này. Đó cũng chính là hoa trái mà chúng con là thế hệ thừa hưởng, chúng con ý thức và cố gắng mỗi ngày để công sức và sự hy sinh của các ngài luôn sống mãi. Kết thúc một ngày vui thật đầy ý nghĩa khi cùng nhau chung chia: Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và lời cầu nguyện. Tinh thần, trí tuệ, kinh nghiệm của cuộc sống cho đến bàn ăn huynh đệ. Tất cả từ các cung bậc cảm xúc cho đến sức khoẻ tinh thần và thể lý. Nhìn thấy đươc niềm vui, sự cố gắng hiến thân của các vị cao niên là động lực cao quí giúp thành viên trẻ chúng con dễ dàng đón nhận những gì xảy đến trong cuộc sống ơn gọi, sẵn sàng dấn thân phục vụ sứ mạng mà Chúa đã trao ban qua Vị sáng lập Marthe Robin.

Ước gì niềm vui, lòng biết ơn và sự hy sinh dấn thân không chỉ dừng ở đây. Nhưng sẽ được tiếp tục nhân rộng, lan toả hơn nữa trong đời sống chứng tá Foyer Ánh Sáng, Bác Ái và Tình Yêu.