Trao hiến chính bản thân - Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Trao hiến chính bản thân - Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Trao hiến chính bản thân - Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Trao hiến chính bản thân

Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên, 11/08/2025

Thánh nữ Clara

Dân Do Thái, dù là cư trú trong nước hay ngoài nước, đều có nhiệm vụ đóng thuế cho Đền Thờ hàng năm để chi tiêu cho việc phụng tự ở đó. Các nhân viên thu thuế hỏi ông Phêrô xem Đức Giêsu có đóng thuế không. Vì là nhiệm vụ đạo đức nên ai không đóng thuế này bị coi là người không đạo đức. Câu hỏi ấy dành cho Đức Giêsu nhằm tra vấn về vai trò Đấng Messia mà Ngài tự xưng. Nếu Ngài không đóng thuế Đền Thờ thì không thể tự xưng mình là người đến từ Thiên Chúa được. Họ chỉ nghĩ đến thế, nên Đức Giêsu bảo ông Phêrô đóng thuế nhằm tránh cho họ bị vấp phạm thôi, chứ thực ra Đức Giêsu muốn đưa đi xa hơn nhiều.

Đức Giêsu giải thích cho ông Phêrô hiểu rằng người con của Thiên Chúa là chính Ngài -và có lẽ là lời mời cho các môn đệ thuộc về Ngài nữa- không phải đóng thuế vì thuộc về gia đình Thiên Chúa. Nhưng không dừng lại ở đó. Tác giả Matthêô đặt câu chuyện này vào bối cảnh của cuộc thương khó, nhất là ngay trước đó là lần thứ hai Đức Giêsu nói công khai về việc này. Như vậy, Đức Giêsu như muốn vượt qua nền phụng tự cũ với bổn phận đóng thuế để lo việc thờ phượng bằng chiên bò, để bước sang một nền phụng tự mới với việc hiến tế là chính con người Đức Giêsu, và như thế, các môn đệ lúc ấy và sau này, tức là các kitô hữu, đều được mời gọi làm như vậy, vì họ đều là gia đình Thiên Chúa. Không phải hiến dâng cho Thiên Chúa vài đồng bạc, nhưng là toàn bộ con người của mình.

Ông Môsê nói với dân Do Thái rằng Thiên Chúa không đòi hỏi dân làm điều này hay điều kia theo nghi lễ hay theo luật lệ, nhưng đòi yêu mến Thiên Chúa hết lòng, và cũng từ đó mà yêu mến mọi người, nhất là những người thấp kém trong xã hội. Và như thế, đòi hỏi về lòng yêu mến này thực sự cuốn hút toàn bộ cuộc sống của tín hữu. Đời sống đạo sẽ hời hợt bên ngoài và nặng tính luật lệ nếu không đi vào lòng yêu mến. Lòng yêu mến thực sự đối với Thiên Chúa và do đó, đối với tha nhân, mời gọi tín hữu hiến dâng toàn bộ con người của mình, toàn bộ cuộc sống của mình, và đó mới thực sự là đời sống đạo. Thánh nữ Clara theo gương thánh Phanxicô Assisi thực sự hiến dâng toàn bộ con người và cuộc sống của mình vì lòng say mê Chúa Giêsu Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn