Cuộc đời mang giá trị chuyển tiếp - Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên C

Cuộc đời mang giá trị chuyển tiếp - Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên C

Cuộc đời mang giá trị chuyển tiếp - Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên C

Cuộc đời mang giá trị chuyển tiếp

Gv 1,2 ; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên C

03/08/2025

“Ông Côhelét nói: ‘Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” (Gv 1,2). Mới đọc qua, người ta có cảm tưởng là tư tưởng của tác giả sách Giảng Viên mang màu sắc bi quan yếm thế. Tuy nhiên, đọc hết tác phẩm thì người ta nhận ra rằng tác giả không phải là người như thế, nhưng ông trình bày cho thấy một tâm tư rất nhân sinh của con người trong cuộc đời mà chính mỗi người trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được ít nhiều.

Người ta có thể cãi nhau và thề không nhìn mặt nhau vì những chuyện không đâu, không đáng gì cả! Có những vụ án mạng đã xảy ra mà khởi đầu chỉ là chuyện trẻ con! Cha mẹ thu tích của cải cho con cái rồi cũng vì những thứ ấy mà con cái chia rẽ nhau và có khi gây ra án mạng nữa! Có người đầy thiện chí, đầy l‎ý tưởng khi dấn thân trong một thời gian dài cho một công trình xây dựng hay cho một kế hoạch gì đó. Tâm huyết, thao thức, đấu tranh nội bộ để làm cho bằng được, bất chấp mọi ý kiến trái chiều. Nhưng rồi khi mình rời khỏi đó, mọi “công trình” bị rơi vào quên lãng không lâu sau đó! Và điều này lại làm cho đương sự đâm ra hậm hực!!! Suy nghĩ về những điều tương tự, có phải chúng ta cũng cảm nhận được điều mà ông Côhelét đã nói ở trên?!

Mọi sự rồi sẽ qua đi. Tên tuổi mình rồi cũng chẳng ai biết đến, hoặc nếu có được nhắc lại thì cũng chỉ như một hoài niệm xa xôi của quá khứ! Vậy phải chăng cuộc đời này vô nghĩa quá?! Những nỗ lực trong cuộc đời chẳng có ích lợi gì sao?!

Chỉ có một điều tồn tại thôi là Thiên Chúa. Vậy thì điều gì đặt nền nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô, thì cũng tồn tại cùng với Ngài. Vì thế mà thánh Phaolô khuyên các tín hữu Côlôsê: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cl 3,2). Với Thiên Chúa, cuộc đời này mang ý nghĩa chuyển tiếp. Những gì xây dựng ở đời này phù hợp cái nhìn của Thiên Chúa thì sẽ được chuyển tiếp sang sự sống mai sau, và như vậy chúng vẫn có giá trị, chúng vẫn tồn tại cách nào đó. Như vậy, con người cần cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới để biết nhìn về những thực tại của cuộc sống này với cái nhìn của Chúa, hầu biết xây dựng những điều vững bền (x. Cl 3,9-11).

Mỗi ngày tôi được mời gọi nhìn lại cuộc sống trong ngày, những tâm tư, những nỗ lực, những tìm kiếm, xem tôi đang theo đuổi điều gì, điều chóng qua hay điều vững bền. Mong sao mỗi ngày sống không uổng phí nhưng đáng để tôi vun đắp.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn