“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến với chúng con trong giây phút này, không phải chỉ như một hình ảnh hay biểu tượng, nhưng là chính Máu Thịt Chúa, đang hiện diện sống động nơi tâm hồn chúng con. Chúa đến, ở lại và đồng hành với chúng con trên hành trình làm người.
Chúa đã phán: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6). Chúa luôn dẫn đưa chúng con đến sự sống đích thực. Nhưng trong thực tế đời sống, đức tin của chúng con còn yếu kém. Chúng con dễ bị cuốn theo những con đường khác, những lối đi đáp ứng nhu cầu tức thời, thay vì tin tưởng bước theo Chúa.
Lạy Chúa, kinh nghiệm bản thân cho chúng con thấy: khi chúng con chọn chính mình thay vì chọn Chúa, chúng con chỉ nhận lấy đổ vỡ, trong các tương quan, trong gia đình, trong cộng đoàn. Những khi chúng con chỉ tìm kiếm lợi ích riêng và khép mình lại, chúng con đánh mất bình an và sự hiệp nhất với tha nhân.
Nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng con. Dù đức tin của chúng con yếu ớt, Chúa không bỏ rơi mà còn kiên nhẫn đồng hành, sửa dạy và mời gọi. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ tình yêu bền bỉ ấy. Chúa nói với chúng con: “Ai theo Thầy sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12)
Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin nơi chúng con. Xin ban cho chúng con sự can đảm để chọn đi theo đường lối Chúa, sống lời Chúa dạy, và khám phá niềm vui, sự tự do, và bình an đích thực khi sống cho tha nhân.
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến và hướng dẫn cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn gắn bó với Chúa trong từng phút giây sống, trong từng chọn lựa của mỗi ngày. Xin đừng nản lòng trước sự yếu đuối của chúng con, nhưng xin tiếp tục dắt đưa chúng con đến với hạnh phúc thật, và giúp chúng con trở nên khí cụ mang lại niềm vui cho người khác.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con tin tưởng phó thác nơi tình yêu Chúa. Xin ở lại với chúng con luôn mãi. Amen.