Sự giải thoát nơi bản thân
Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 02/08/2025
Năm Thánh của niềm hy vọng dĩ nhiên là thời gian của ân sủng. Tuy nhiên, kinh nghiệm bản thân cho chúng ta thấy rằng bao nhiêu Năm Thánh, bao nhiêu ơn toàn xá cũng không biến đổi chúng ta bao nhiêu! Lý do tại sao? Ơn Chúa ban có đối tượng là con người. Vì thế, ân sủng sinh hiệu quả nhiều hay ít tuỳ thuộc vào “mảnh đất” là chính con người.
Ân sủng sinh hiệu quả nơi những tâm hồn tự do với ân sủng. Những đam mê, lo lắng, sợ hãi, ghen ghét... ràng buộc tâm hồn, khiến con người không thể đón nhận và phát huy tác dụng của ân sủng. Câu chuyện ông Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết giúp chúng ta hiểu điều này. Nơi tâm hồn của tiểu vương Hêrôđê Antipa đầy mâu thuẫn giữa tội lỗi và sự hướng thiện. Khi bị ông Gioan khiển trách, ông biết mình làm sai nên muốn nghe ngài nói, nhưng vẫn cứ ở lại trong tình trạng đang có, rồi thể diện với đám đông vì lời đã hứa, cuối cùng ông đã đi đến tội ác! Ngược lại, ông Gioan là con người tự do với cả nỗi sợ trước cái chết, nên ông đã hoàn thành sứ mạng cách anh dũng.
Năm Thánh được kể đến trong sách Lêvi hôm nay nói đến sự giải thoát khỏi của cải. Cuộc sống khiến người nghèo có khi phải bán mảnh đất để mưu sinh. Năm Thánh, mảnh đất ấy được trả lại cho chủ nhân trước đó với khoản đền bù nhẹ hơn để họ có điều kiện mưu sinh. Không biết trong thực tế, dân Do Thái có làm được điều này hay không, nhưng dù sao đó cũng là lời mời gọi để vượt trên những đam mê, ham hố, để nâng đỡ nhau trong cuộc sống.
Cuộc sống con người khổ sở rất nhiều vì những đam mê, thù hằn, loại trừ nhau. Đang khi hung hăng bảo vệ bản thân, người ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Nhưng nếu đổ lỗi rồi dừng lại ở đó, người ta tự làm cho mình trở thành nạn nhân vĩnh viễn! Mỗi người cần chủ động để cộng tác với ơn Chúa mà ra khỏi tình trạng “nô lệ” ấy. Chỉ khi ấy người ta mới được giải thoát. Niềm hy vọng ở phía trước, đòi người ta phải nhận thức về tình trạng bản thân, khao khát được giải thoát và “xắn tay áo lên”, để ơn Chúa có thể giải thoát chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn