Trải lòng cho Chúa
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con đến với Chúa trong Ngôi Nhà Thánh Tâm Chúa. Dù với mục đích mong đợi khác nhau, với nhiều nét khác biệt nhưng chúng con xác tín Chúa đang hiện diện và Ngài thực sự lắng nghe con với tình yêu quan phòng và lòng thương xót bao la Ngài dành cho chúng con.
Chúa ơi, dòng đời cứ trôi, mỗi ngày sống chúng con phải đối diện với rất nhiều nỗi sợ hãi, những mối lo lắng; những ưu tư, khắc khoải mang theo những mệt mỏi chán chường, mất niềm tin, mất bình an, hụt hẫng… có khi mất cả hy vọng!
Trong không gian tình lặng, những giây phút bên Chúa, chúng con như muốn được trải lòng ra, được thân thưa với Chúa và với nhau những câu chuyện rất riêng của mình, những tâm tư giấu kín...
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quý trọng khoảng thời gian bên Chúa vì con tin rằng Ngài luôn yêu thương con, luôn lắng nghe, luôn đồng hành, luôn luôn là niềm hy vọng và là bến bình an của mỗi người chúng con. Amen