Đấng dọn chỗ cho con người ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đấng dọn chỗ cho con người ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đấng dọn chỗ cho con người ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đấng dọn chỗ cho con người !

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 16/05/2025

Người làm việc dọn phòng trong các nhà trọ hay ở những trung tâm tiếp đón hành hương hay tĩnh tâm thường ít được quan tâm và có lẽ lương cũng không cao. Khi có khách quý đến nhà, có khi chính chủ nhà dọn phòng để tiếp đón khách nhằm nói lên lòng trân quý đối với khách. Hôm nay, Thầy Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,2-3). Những lời này nói lên thịnh tình, lòng yêu mến thật sâu xa của Ngài đối với các môn đệ. Chính Ngài đi dọn chỗ và chính Ngài đón tiếp các môn đệ về ở với Ngài! Sự hạ mình và lòng yêu mến của Đức Giêsu thật là tuyệt vời!

Đức Giêsu thể hiện hình ảnh của chính Thiên Chúa vừa là thịnh tình trong lòng yêu mến dành cho con người mà còn có cả lòng bao dung, nhân hậu, kiên nhẫn nữa. Những lời này có ý nghĩa gì?

Ông Phaolô nói với người Do Thái và những người ngoài Do Thái biết kính sợ Thiên Chúa rằng những lời loan tin mừng phục sinh của các tông đồ nhắm đến ơn cứu độ cho họ, tức là cho mọi người, cả dân riêng được chọn trước đó cũng như mọi dân tộc khác là những người mà người Do Thái không mấy tôn trọng! Nhờ Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không những không kể đến sắc tộc mà còn bất chấp cả tội lỗi của họ nữa. Dân Do Thái kết tội Đức Giêsu bất kể là Philatô nói rằng Ngài vô tội. Nhưng Thiên Chúa vẫn cho Đức Giêsu sống lại để cứu độ dân Do Thái cũng như các dân tộc khác. Và đó là ý định cứu độ có từ thuở xa xưa dành cho con người (xem bài đọc 1).

Dù con người có như thế nào đi chăng nữa, Thiên Chúa vẫn cứ kiên nhẫn với họ, vẫn cứ dành ơn cứu độ cho họ, vẫn cứ làm mọi cách để “dọn chỗ” cho họ hưởng hạnh phúc bên cạnh Ngài! Thật là một tình yêu kỳ diệu không thể hiểu được bằng lý lẽ! Thế thì tại sao con người cứ dùng lý lẽ để kết tội và loại trừ lẫn nhau?! Con người được dựng nên là hình ảnh Thiên Chúa mà, nên họ sẽ không thực sự là hình ảnh Thiên Chúa, hay nói mạnh hơn nữa, họ sẽ không thực sự là người, nếu không có lòng rộng lượng, bao dung dành cho nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn