Đặc ân và khả năng đảm nhận đặc ân - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đặc ân và khả năng đảm nhận đặc ân - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đặc ân và khả năng đảm nhận đặc ân - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đặc ân và khả năng đảm nhận đặc ân

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 17/05/2025

Con người thường thích đặc ân. Dường như khi có đặc ân, người ta cảm thấy mình cao trọng hơn. Trong đời sống xã hội, người ta thích được ưu tiên, muốn được “khuyến mãi”, dù thực sự họ không cần đến chúng. Do đó, khi có đặc ân, người ta cũng không biết quý trọng nó! Trong đời sống Giáo Hội cũng thế, các tín hữu cũng thích đặc ân. Nào là đã được bắt tay Đức Thánh Cha, được chụp hình với giám mục, được ngồi chỗ ưu tiên của các chức sắc trong nhà thờ hay trong đám tiệc…! Nhưng có khi người ta chỉ tìm kiếm những đặc ân để được rạng danh, để có thể “khoe mẽ” thôi, chứ không đủ hiểu biết về đặc ân để có thể đảm nhận chúng.

Dân được Chúa chọn nhiều phen cũng thế. Tự phụ mình là dân Chúa, họ chỉ muốn mình ở trên các dân khác, có quyền thống trị người khác, được “miễn trừ” khi phạm tội…!

Với lối suy nghĩ ấy, khi đối diện với Đức Giêsu, với những đòi hỏi để sống như dân được tuyển chọn vì yêu thương, họ không sẵn sàng lắng nghe, không muốn thay đổi. Vì thế, họ khước từ và loại trừ Đức Giêsu. Đến thời các tông đồ, khi dân Do Thái không đón nhận lời rao giảng của những chứng nhân này, các vị ấy quay sang giảng cho các dân khác, thì người Do Thái lại tỏ ra ghen tức và mưu mô làm hại các tông đồ!

Tham vọng muốn mình được hưởng đặc ân, được ưu tiên, là không hiểu về tấm lòng của Thiên Chúa, và hành động tựa như những đứa con trong gia đình ghen tỵ với nhau. Nhưng cha mẹ thì yêu thương hết mọi đứa con. Nếu đứa con nào được cha mẹ “ưu tiên” hơn điều gì vì nó cần điều đó hơn, hoặc ưu tiên để trao một trách nhiệm đối với người khác: được ưu tiên học cao vì có khả năng và để trợ giúp các thành viên khác, được cho cái xe để đi làm hầu trợ giúp gia đình… Đối với đặc ân của Chúa cũng thế. Có đặc ân thì cần có khả năng đảm nhận đặc ân để sinh ích cho người khác. Những đầy tớ được giao số nén bạc khác nhau là vì thế.

Hãy mang lấy tấm lòng của Thiên Chúa để đảm nhận trách nhiệm nơi các đặc ân. Cũng cần khả năng nhận biết những đặc ân khi những đặc ân ấy “khó nuốt”, hoặc đến từ những người “khó ưa”! Các môn đệ của Đức Giêsu và những người Do Thái đương thời bị khúc mắc ở điều này.

Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và thực hiện những công trình của tình yêu thương cứu độ dành cho con người. Con người có xác tín Chúa yêu thương mình, yêu thương con người và mời gọi mình đảm nhận trách nhiệm về anh chị em mình hay không?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn