Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ

Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ

Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ

Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ

Tháng Năm, tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ. Có thể nói đây là tháng mà các giáo xứ, các dòng tu, tổ chức dâng hoa hướng về Mẹ Maria với lòng biết ơn và tình yêu trọn vẹn.

Với Cộng đoàn Bác Ái, tháng Năm năm nay trở nên ý nghĩa hơn khi việc dâng hoa được thực hiện trong tinh thần hiệp thông với chị Marthe Robin, một linh hồn hiến tế đã sống trọn đời kết hiệp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong âm thầm và yêu thương.

Đặc biệt, video dâng hoa năm nay do các cô và các bé trường Mầm non Thanh Lịch thực hiện. Cùng bước đi với Giáo Hội trong NĂM THÁNH « NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG ». Các cô và các bé đã mang đến một sắc màu mới: yêu thương, dịu dàng, hồn nhiên và đầy sức sống của hy vọng trong năm Thánh. Dưới những bàn tay nhỏ bé, những cánh hoa được nâng lên như lời cầu nguyện đơn sơ, như những cử chỉ hồn nhiên nhưng đầy lòng mến, và một cảm nhận sự hiện diện sống động của Mẹ Maria giữa cộng đoàn và ngôi trường bé nhỏ thân thương.

Chính sự đơn sơ và trong sáng của các bé đã làm tôi nhớ đến lời mà chính Chúa Giêsu đã nói : “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,15).

Chị Marthe Robin đã từng viết:
“Tôi muốn yêu Mẹ như không ai từng yêu Mẹ. Mẹ là tất cả ánh sáng, tất cả dịu dàng, tất cả ẩn mình. Khi tôi đau đớn nhất, Mẹ đến, không nói gì, chỉ hiện diện thôi cũng đủ làm tim tôi bừng cháy hy vọng.” (NK Marthe Robin, tháng 5 năm 1930)

Chính chị Marthe, trong những năm tháng đau đớn nằm liệt giường, vẫn không ngừng sống trọn vẹn tháng Hoa trong tâm hồn: bằng những hy sinh thầm lặng, những kinh Mân Côi sốt sắng, và trên hết, bằng tình yêu kiên trung với Mẹ Maria trong mọi hoàn cảnh. Qua tấm gương của chị, chúng tôi được mời gọi nhìn lại chính mình: tháng Hoa không chỉ là một chuỗi nghi thức, mà là hành trình mỗi ngày sống yêu thương, dâng hiến và tin tưởng như Mẹ.

Trong video ngắn, hình ảnh các bé dâng những cánh hoa cùng với lời bài hát dâng mẹ, hòa quyện cùng ánh mắt yêu thương của các cô giáo, đã tái hiện phần nào tinh thần mà Marthe từng sống: sống đơn sơ, sống âm thầm, nhưng sống trọn cho Chúa và cho Mẹ. Đó là “hoa thiêng liêng” quý giá hơn mọi vẻ đẹp bên ngoài.

Cuối buổi dâng hoa, các cô và các bé cùng cất lên lời nguyện:
“Chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng thơm ngát. Xin Mẹ gìn giữ đoàn con trong tình yêu, xin dạy chúng con biết sống hiền lành, vâng phục và luôn hướng về Chúa như Mẹ đã sống.”

Như các em bé thơ trong vườn hoa Mầm non, chúng ta cũng được mời gọi trở nên “những cánh hoa nhỏ” trong vườn Mẹ, nơi mỗi tâm hồn là một đóa hoa, mỗi việc lành là một cánh hồng thơm ngát, dâng lên Mẹ trong yêu thương và tin tưởng.

Lạy Mẹ Maria, xin nhận lấy tháng Hoa của chúng con. Xin giúp chúng con sống kết hiệp, khiêm nhường và luôn thuộc trọn về Chúa.

Giọt Sương Mai.FCT