Niềm vui và hy vọng hình thành từ nước mắt
Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh C, 18/05/2025
Không ai muốn đau khổ và nước mắt cả, nhưng trớ trêu thay cuộc sống lại không thể tránh được những điều ấy! Tuy nhiên, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại về những đau khổ và nước mắt thì người ta lại thấy mình lớn lên từ đó. Một tình yêu được tinh luyện, không dừng lại ở cảm xúc, ở sự thoả mãn điều mình mong muốn. Khi chịu đau khổ vì người khác, người ta thấy mình thực sự lớn lên, tình yêu của mình trưởng thành thành và gắn bó với người mà mình hy sinh cho. Đàng khác cũng phải nói rằng: nếu không biết cách đối diện với đau khổ và nước mắt, người ta trở nên người hay than thở, buồn thảm và phản kháng người làm cho mình đau khổ, làm cho mình khóc! Chính cuộc sống người đau khổ bị huỷ hoại và có khi họ cũng huỷ hoại người khác nữa!
Hôm nay là lễ nhận sứ vụ thánh Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV. Ngay sau khi được chọn làm giáo hoàng, khi ngỏ lời với mọi người và dâng lễ tạ ơn với các hồng y trong mật nghị bầu giáo hoàng, ngài nói lời tạ ơn Thiên Chúa và lời tri ân các hồng y. Không phải vì ngài ham muốn làm giáo hoàng, nhưng đứng trước gánh nặng của sứ vụ, ngài tin rằng Chúa muốn ngài đảm nhận trách nhiệm ấy và cũng biết các hồng y tin tưởng và uỷ thác cho ngài sứ vụ nặng nề ấy, nên ngài nói lời tạ ơn Chúa và cám ơn các anh em của ngài.
Trong bữa ăn sau hết, khi đối diện với cuộc khổ nạn sắp diễn ra, Đức Giêsu cầu nguyện rằng Ngài sắp được Chúa Cha tôn vinh và qua cuộc khổ nạn này, chính Ngài cũng tôn vinh Chúa Cha! Người ta có thể tự hỏi: tại sao có lối suy nghĩ ngược đời vậy nhỉ?! Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu là chương trình yêu thương Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho con người, nơi đó, Thiên Chúa yêu thương họ cho đến cùng. Sự tôn vinh Thiên Chúa nơi thập giá là sự tôn vinh của tình yêu, một tình yêu hiến cả mạng sống cho con người. Chính nơi sự ngược đãi của con người mà Ngài yêu thương, Thiên Chúa càng bộc lộ rõ nét hơn tình yêu bất chấp phản bội của con người!
Nhưng cũng không dừng lại ở đau khổ của thập giá. Thập giá đưa đến sự sống mới. Tình yêu không thể chết, nhưng mang lại sự sống mới. Đau khổ và nước mắt của tình yêu lại là niềm hy vọng cho một sự sống khác, phong phú hơn nhiều!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn