Thường huấn 3 Foyer Việt Nam - Lm. Phaolô Nguyễn Phú Cường

Thường huấn 3 Foyer Việt Nam - Lm. Phaolô Nguyễn Phú Cường

Thường huấn 3 Foyer Việt Nam - Lm. Phaolô Nguyễn Phú Cường

Đề tài: Để trở thành Cộng đoàn Bác ái

Hiệp thông và Tham gia trong một Giáo Hội hiệp hành

Từ góc nhìn Linh Đạo

Lm. Phaolô Nguyễn Phú Cường

Sau khi học hỏi tài liệu Hướng tới một Linh Đạo Hiệp hành (doTiểu ban Linh đạo Hiệp hành, thuộc Ủy ban Linh đạo của Thượng Hội Đồng soạn thảo), cha Phaolô giúp chúng tôi hiểu rõ hơn tính chất Hiệp hành của Linh đạo Cộng đoàn Bác ái (Foyer de Charité) với Linh đạo Hiệp hành trong Giáo Hội.

Linh đạo Cộng đoàn Bác ái (Foyer de Charité)

Hồi sinh và củng cố các Kitô hữu trong đức tin của họ để họ có thể sống thực hiện đầy đủ phép rửa của họ và đóng góp vào đời sống của Giáo Hội để phục vụ toàn thế giới.

Thúc đẩy đời sống chứng nhân cho đức ái, sự hiệp thông và sứ vụ, được gọi hứng bởi Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Đó cũng là mộ linh đạo thinh lặng, cầu nguyện và huấn luyện, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội.

Linh đạo của Foyer de Charité và tính hiệp hành có liên hệ chặt chẽ với nhau, vì cả hai đều nhằm mục đích thúc đẩy sự hiệp thông sâu sắc hơn với Thiên Chúa và với nhau, đồng thời tham gia vào sứ mạng truyền giáo trên thế giới.

Mối liên hệ giữa linh đạo hiệp hành và linh đạo Cộng đoàn Bác ái

Trong “Tông huấn ơn gọi nên thánh” số 10, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “tôi muốn nhấn mạnh cách chủ yếu đến lời mời gọi nên thánh mà Chúa nói với mỗi người trong chúng ta, lời mời gọi mà Người cũng nói, một cách cá nhân, với từng người: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (Lev 11:44 , xem 1 Phêrô 1:16).  Công đồng Vaticanô II đã nói rõ điều này: “Được củng cố bởi rất nhiều phương tiện cứu rỗi lớn lao như thế, tất cả mọi tín hữu, bất kể ở điều kiện hay bậc sống nào đều được Chúa mời gọi – mỗi người theo cách của riêng mình - đến sự thánh thiện trọn lành như chính Đức Chúa Cha là Đấng trọn lành”. Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cách để chúng ta nên thánh chứ không phải là một luận đề.

Linh đạo Hiệp hành nhắc nhở chúng ta về sự hoán cải để mình có suy nghĩ và hành động của giống như Đức Kitô và của Đức Kitô. Điều cốt yếu của sự thánh thiện được giải thích trong Công Đồng Vaticanô II: “Sự thánh thiện của Kitô giáo không gì khác hơn là sống bác ái một cách trọn vẹn”. Ơn gọi nên thánh của chúng ta không ở đâu xa hết mà ngay trong chính Cộng đoàn Bác ái này. Ngay chính trong ơn gọi, sứ mạng và đặc sủng của chúng ta nói lên sự thánh thiện.

Dưới lăng kính Linh đạo Hiệp hành, theo thánh Augustinô chú giải: “Bạn hãy yêu đi rồi làm điều bạn muốn. Nếu bạn thinh lặng thì hãy thinh lặng vì yêu. Nếu bạn nói thì nói vì yêu, nếu phải sửa sai thì hãy sửa vì yêu và nếu tha thì hãy tha thứ vì yêu vì tình yêu phải là gốc rễ trong lòng bạn bởi từ gốc này có thể có điều tốt mà thôi và những ai được đức mến hướng dẫn, những ai sống đức ái hết mình đều được Thiên Chúa hướng dẫn vì Thiên Chúa là tình yêu và do đó bạn hãy yêu đi rồi làm điều bạn muốn”

Những hình ảnh