Trí tuệ và con tim làm nên sự hiểu biết thực sự - Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Trí tuệ và con tim làm nên sự hiểu biết thực sự - Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Trí tuệ và con tim làm nên sự hiểu biết thực sự - Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

Trí tuệ và con tim 

làm nên sự hiểu biết thực sự

1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38

Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên

12/09/2024

 

Thánh Phaolô nói về những người tưởng mình hiểu biết nhưng lại không thực sự là hiểu biết. Đó là những người biết luật và sống thái độ nệ luật, kết án người khác nhân danh luật. Thánh nhân nói sự hiểu biết thực sự phải bao gồm trí tuệ và con tim. Khi có lòng trắc ẩn, ngay cả điều được phép làm, điều không có gì sai trái cả, thánh nhân cũng không làm vì ích lợi cho người khác. Việc ăn thịt đã cúng cho thần, thánh nhân cho rằng đó là điều không sai trái gì, bởi vì thực sự không có vị thần nào cả ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, thánh nhân nói rằng: nếu người yếu đức tin nghĩ rằng ăn thịt cúng là hiệp thông với thần ngoại, họ bị vấp phạm, thì thánh nhân cũng không ăn! Lòng nhân ái khiến người ta vượt trên lý lẽ, sẵn sàng nhường bước cho người yếu kém. Đó mới là người hiểu biết thực sự, vì thấu hiểu được lòng của người khác nữa. Đó mới là người có tâm và có tầm!

Chúa Giêsu cũng nói đến sự nhường nhịn cho nhau, vượt qua lối suy nghĩ sòng phẳng, bất kể mình có bị thiệt thòi. Và Đức Giêsu đưa ra mẫu gương nhân từ của Cha trên trời.

Đấu lý với nhau, người ta không thể nhịn nhau được và đặt ra ranh giới không muốn vượt qua. Nhưng khi dừng lại ở lý lẽ thì sự hiểu biết vẫn còn kém cỏi lắm! Cần thấu hiểu con người của người khác nữa thì mới thực sự là người hiểu biết. Bởi vì “hiểu biết kém” nên cứ mãi xảy ra xung đột trên thế giới, trong Giáo Hội trong các gia đình và trong các cộng đoàn đức tin. Hãy có sự hiểu biết sâu rộng hơn, hiểu biết con người nữa, để kiên nhẫn với nhau, bỏ qua cho nhau và thương mến nhau trong giới hạn của người khác.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn