Thánh Thể: Một tình yêu hạ mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một tình yêu hạ mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Một tình yêu hạ mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa là Đấng tự do hơn ai hết, Chúa tự do khi Chúa đến với chúng con trong hình thức rất giản dị của tấm bánh, của chén rượu. Chúa rất tự do vượt lên trên tội lỗi và giới hạn của chúng con khi Chúa đến trong tâm hồn chúng con. Tất cả sự tự do của Chúa là do lòng yêu mến. Chúa yêu mến nên Chúa vượt qua mọi thứ cả với vinh quang của Thiên Chúa, cả với tội lỗi của chúng con đế Chúa đến với chúng con và ở lại trong tâm hồn chúng con.

Với kinh nghiệm của chính mình, chúng con hết vấp ngã cái này đến vấp ngã cái khác, hết yếu đuối này đến yếu đuối nọ nhưng chúng con tin Chúa ở trong tâm hồn chúng con không bất đắc dĩ tí nào, không phải Chúa ở trong tâm hồn chúng con mà Chúa bịt mũi vì sự thối tha của chúng con. Với lòng yêu mến, Chúa vui khi ở với chúng con, với những giới hạn của chúng con.

Lạy Chúa, đối với một Thiên Chúa tự do trong tình yêu thương như vậy chúng con không có lời nào nói về mình cả, chỉ biết mình đang đón nhận một tình yêu lớn lao của một vị Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con cảm nhận được hạnh phúc được đón nhận từ Thiên Chúa, xin cho tâm hồn chúng con được chữa lành, được bình an với những thiếu sót của tội lỗi vì chính Chúa đã đón nhận những điều đó từ nơi chúng con. Từ sự bình an chúng con đón nhận từ nơi Chúa, xin cho chúng con cũng biết đón nhận những khuyết điểm của anh chị em chúng con, thế mà chúng con chịu không được.

Xin cho chúng con cảm nhận được hạnh phúc khi được Chúa đón nhận  để rồi chúng con cũng trở thành người biết đón nhận anh chị em mình. Nếu mà Chúa đã hạ mình xuống như vậy thì xin cho chúng con cũng biết hạ mình xuống như Chúa, hạ mình đối với nhau để đón nhận một chút sỉ nhục với người khác, một chút không công bằng… trong lòng yêu mến. Và chỉ lòng yêu mến chúng con mới có thể đón nhận được tất cả những điều đó và đem lại bình an cho người khác.