Nối nhịp cầu - Thứ Bảy, Suy tôn Thánh Giá

Nối nhịp cầu - Thứ Bảy, Suy tôn Thánh Giá

Nối nhịp cầu - Thứ Bảy, Suy tôn Thánh Giá

Nối nhịp cầu

Ds 21,4-9; Pl 2,6-11

Ga 3,13-17

Thứ Bảy 14/09/2024

Suy tôn Thánh Giá

 

Trận siêu bão vừa qua ở miền Bắc Việt Nam làm thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, số người thương vong trong cơn bão lại không nhiều cho bằng số người mất tích và thương vong sau cơn bão. Những cơn mưa lớn sinh ra ngập lụt, rồi xả lũ, lở đất, làm cho nhiều người bị mất tích, bị thương vong hơn là trong cơn bão. Tại tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu bị sập làm chết và mất tích nhiều người! Cầu phao Ninh Cường thuộc tỉnh Nam Định cũng bị đứt cáp trôi đi.

Thánh giá là cầu nối giữa đất và trời còn tội lỗi làm cho con người trở nên xa cách với Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, qua thập giá, đã trở thành cầu nối đất với trời. Giữa Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành và các thụ tạo, cách riêng là con người, có một khoảng cách vô cùng xa. Tuy nhiên, qua việc tạo dựng, Thiên Chúa đã làm cho Ngài và thụ tạo nên gần với nhau, là một chia sẻ vinh quang, chia sẻ sự sống thần linh cho thụ tạo. Cách riêng là với việc tạo dựng con người, Thiên Chúa đã làm cho cho khoảng cách trở nên thật gần nhau đến độ dường như trời ở nơi mặt đất này. Thiên Chúa đã làm nên con người theo hình ảnh của Ngài, Thiên Chúa như ở nơi con người. Nhưng tội lỗi của con người đã làm cho họ xa cách Thiên Chúa, vì họ muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.

Đức Giêsu Kitô thực hiện sứ vụ cầu nối của Ngài qua thập giá. Ngài đã hủy mình ra trống, từ bỏ vinh quang Thiên Chúa (x. Pl 2,7) để với thân phận thấp hèn của con người, Ngài nối trời với đất.

Từ góc nhìn khác, có thể nói chính mỗi người cũng là cầu nối với trời và với tha nhân. Nếu tôi không muốn thì Thiên Chúa không thể đến với tôi và tôi cũng không thể đến với tha nhân. Cái tôi kiêu hãnh làm cho nhịp cầu của tôi bị gãy, bị trôi dạt giữa dòng nước. Cần sự khiêm hạ như Đức Giêsu Kitô để trở thành nhịp cầu nối kết với trời và với tha nhân. Tôi hãy tự nhìn lại xem nhịp cầu của tôi có thực sự nối kết được với Chúa và với tha nhân không hay cái tôi to đùng của tôi đang gây ra chia cắt?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn