Thánh Thể: Yêu đến cùng - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Yêu đến cùng - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Yêu đến cùng - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một”

(Ga 3, 16)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đã đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Đây là một ơn lớn lao vì chúng con rước lễ hằng ngày nên chúng con quen dần và không thấy đó là sự cao trọng. Vì Chúa đến ở với chúng con một cách thân thiết, thực sự chúng con có một vị Thiên Chúa tối cao trở nên bé nhỏ, giản dị nơi tấm bánh, nơi chén rượu để đến và ngự trong tâm hồn của chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên suy nghĩ về điều này để chúng con dâng lời ca tụng Chúa vì chúng con chẳng có lý do gì để mà xứng đáng đón nhận ơn cao cả này. Tình thương làm cho Chúa vượt qua mọi răn giới trở nên giản dị nơi Bí tích Thánh Thể đến với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cám ơn Chúa nhiều lắm và chính vì việc Chúa đến với chúng con như vậy. Chúng con thấy rõ hơn tình thương tột cùng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang đối diện với một vị Thiên Chúa không giữ lại cho mình bất cứ gì cả chỉ vì yêu thương chúng con. Chúng con cảm thấy mình tệ hại vì chúng con tìm cái gì đó trong đời sống hằng ngày chẳng đáng ra làm sao, nhiều khi chúng con bất hòa với nhau vì những ham hố trong đời sống.

Thật sự chúng con chưa sống được sự giải thoát mà Chúa ban cho chúng con, chúng con còn ham muốn nhiều thứ, còn bị ràng buộc nơi những thứ đó. Chính điều đó chi phối chúng con khi chúng con phản ứng với nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa làm người để chúng con trở nên con của Thiên Chúa, xin cho chúng con biết cảm nhận sự hân hoan được làm con Chúa và chúng con được thấy đây là ơn trọng đại.

Xin hãy giải thoát chúng con, xin cho chúng con tự do, xin cho chúng con sống trong tâm tình là con cái của Chúa.