“Ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.” (Mt 11,30)
Một lần kia, thánh Gioan Bosco, khi còn nhỏ, đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, ngài ở giữa các bạn trẻ ngỗ nghịch, phá phách. Gioan Bosco đã dùng nắm đấm để bắt những đứa trẻ kia khuất phục. Sau đó, một người lớn mang dáng vẻ huyền bí xuất hiện trong giấc mơ và nói với ngài rằng: không được làm như thế, nhưng phải dùng sự hiền lành và tình thương.
Điều ấy đã trở thành một ánh sáng soi đường cho thánh Gioan Bosco sau này trong sứ vụ giáo dục của ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, câu chuyện của thánh Gioan Bosco cho chúng con thấy rằng cách nhìn của Chúa khác với cách nhìn của con người. Con người thường chọn sức mạnh vì thấy nó hiệu quả và tức thời. Nhưng Chúa thì dùng con đường khác: con đường của tình thương và sự hiền lành.
Chúng con nhận ra điều đó nơi Bí tích Thánh Thể mà chúng con vừa rước lấy. Qua bao thế hệ, vẫn có những người không thể chấp nhận một Thiên Chúa nhập thể, mang lấy thân phận con người thấp hèn. Người ta cũng không chấp nhận một Thiên Chúa lại hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, nơi tấm bánh và chén rượu rất đơn sơ, thậm chí bị coi là tầm thường.
Nhưng vấn đề không phải là tra vấn Thiên Chúa, mà là chiêm ngắm Thiên Chúa để nhận ra con đường Ngài đã chọn: con đường khiêm tốn, tình thương và hiền lành. Nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa thực hiện điều đó với mỗi người chúng con.
Khi chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, chúng con nhận ra rằng đây chính là cách tốt nhất mà Thiên Chúa nâng đỡ chúng con trong hành trình đời người. Bởi trong hành trình ấy, chúng con nhiều lần cảm nhận rất rõ sự yếu đuối, hèn kém của mình, và tội lỗi cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mỗi người. Nếu chúng con không có một Thiên Chúa hiền lành, đầy yêu thương và kiên nhẫn như thế, có lẽ chúng con đã bị loại trừ từ lâu rồi.
Nhưng thật may mắn, chúng con có một Thiên Chúa hiểu thân phận con người hơn ai hết, để đối xử với chúng con bằng sự khiêm hạ, hiền lành và tình thương.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm điều này một cách sâu xa, để rồi chính chúng con trở thành những con người biết tri ân vì sự hiền lành và tình thương của Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể và trong biết bao ân huệ khác. Nhờ đó, chúng con mới có thể cư xử với anh chị em mình bằng chính cung cách ấy.
Những lúc chúng con cư xử thô bạo với anh chị em - có khi bằng lời nói, có khi bằng thái độ hay cử chỉ - những điều đó cho thấy rằng những lời chúng con nói về một Thiên Chúa tình thương, hay những cảm nhận của chúng con về Chúa, thực ra chỉ dừng lại ở ngoài môi miệng, rất hời hợt. Khi chúng con chọn những lời nói thô bạo, gây tổn thương, hay những thái độ làm khó người khác, tất cả cho thấy sự thật về chính chúng con: chúng con chưa hiểu Chúa bao nhiêu, và cũng chưa thực sự biết tri ân Chúa vì sự hiền lành, bé nhỏ và khiêm tốn của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết Chúa, và xin cho chúng con thấy rõ Chúa là ai, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể, để nhận ra rằng chúng con là những người vô ơn biết bao. Chúng con đón nhận tình thương, sự kiên nhẫn và hiền lành của Chúa, nhưng lại không sống điều đó với những người xung quanh.
Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và xin cho chúng con dám đối diện với sự thật về chính mình, để chúng con được biến đổi. Xin cho chúng con nhận ra điều Chúa mong muốn nơi chúng con và mời gọi chúng con sống: đó là đối xử với nhau bằng tình thương, sự hiền lành và kiên nhẫn.
Vì đó chính là cách của Chúa, và chỉ khi sống như thế, chúng con mới thực sự là con cái Chúa, là môn đệ của Chúa.