“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ" (Lc 6, 26)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đến với chúng con trong giờ phút này.
Lạy Chúa, khi mà chúng con chiêm ngắm Chúa nhất là trong Bí tích Thánh Thể, Chúa đến với chúng con. Một điều chúng con hết sức ngạc nhiên do chính từ những trải nghiệm của mỗi người chúng con đó là chúng con là những con người tội lỗi, vấp ngã hết lần này đến lần khác, hết chuyện này đến chuyện khác nhưng tại sao Chúa đến với chúng con và Chúa không hề cảm thấy khó chịu khi ở chung với con, trở nên một với chúng con. Ngược lại, chúng con là những người tội lỗi khi chúng con ở chung với những người mà chúng con coi là tội lỗi thì chúng con rất khó chịu với những người anh chị em. Thật sự, đó là điều kỳ diệu của tình yêu Chúa.
Tình yêu Thần Linh, đó là một vị Thiên Chúa tự nguyện đến và ở với con người, với kiếp sống con người và lại thêm sáng kiến của Bí tích Thánh Thể để ở lại với mỗi người chúng con, trong tâm hồn sâu xa nhất tức là biết những điều sâu xa nhất của con người nhưng mà Chúa vẫn bình an và Chúa càng cảm thấy niềm vui, hạnh phúc khi ở với chúng con dù chúng con tội lỗi như vậy. Điều này chúng con cũng thấy trong cuộc đời của Chúa, Chúa vui vẻ với người tội lỗi thì những người biệt phái rất khó chịu và loại trừ họ.
Lạy Chúa, tội lỗi thì chống lại với tội lỗi, còn sự thánh thiện nhân ái với con người tội lỗi. Chúng con có một kinh nghiệm, Chúa rất thánh thiện như vậy nhưng mà Chúa rất khoan dung, nhân ái và vui khi ở với chúng con. Điều này, thật sự lạ lùng và là kinh nghiệm của mỗi người chúng con. Chúng con được mời gọi để chiêm ngưỡng, chiêm ngắm một Thiên Chúa yêu thương và thánh thiện.
Xin biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con để chúng con trở thành môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con bớt cái đầu lý lẽ để chúng con đón nhận anh chị em của chúng con. Như chính Chúa đã đến với chúng con bằng lòng nhân ái, lòng thương xót. Xin cho lòng thương xót Chúa thấm vào trong tâm hồn chúng con để chúng con lớn lên từng ngày với lòng thương xót của Chúa khi đối xứ với anh chị em của chúng con.