Sự kỳ diệu của lời hứa Thần Linh! Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Sự kỳ diệu của lời hứa Thần Linh! Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Sự kỳ diệu của lời hứa Thần Linh! Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Sự kỳ diệu của lời hứa Thần Linh! 

St 17,3-9; Ga 8,51-59

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay, 10/04/2025

Người Do Thái rất quan tâm đến lời hứa của Thiên Chúa dành cho ông Abraham, nhưng họ hiểu lời hứa ấy rất hạn hẹp, chỉ đơn thuần là một dòng dõi thật đông đảo và tạo nên một sức mạnh nơi cuộc sống trần thế này. Mỗi lần họ gặp thảm bại trước những đế quốc lớn, khi phải đi lưu đày, họ đều nại lại lời hứa ấy để xin Thiên Chúa cứu giúp.

Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho người Do Thái thấy rằng Thiên Chúa là Đấng giữ lời hứa, nhưng Ngài thực hiện lời hứa ấy vượt quá những gì mà họ có thể tưởng tượng được. Đức Giêsu cho thấy chính sự hiện diện của Ngài là cách Thiên Chúa thực hiện lời hứa, bởi vì từ nơi Ngài mà ông Abraham sẽ trở thành “cha của vô số dân tộc” (St 17,5). Điều này không phải là một sáo ngữ hay chỉ là cách nói bóng bẩy. Từ nay, bất cứ ai tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa, dù họ thuộc bất cứ dân tộc nào, thì cũng đều trở thành giòng dõi của Abraham theo đức tin.

“Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Ápraham tin mừng này: Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc. Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Ápraham, người có đức tin.” (Gl 3,8-9).

Ông Abraham không thể hiểu hết ý nghĩa của lời hứa thần linh và cũng không thể biết cách thế kỳ diệu mà Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa đó. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người lớn hơn điều họ có thể tượng tượng được! Với quyền năng Thiên Chúa, Ngài có thể thực hiện theo cách kỳ diệu mà Ngài muốn. Với tình thương của Người Cha, Ngài còn thực hiện điều còn kỳ diệu hơn nữa là làm cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì trở thành con của Thiên Chúa!

Đừng nghĩ về Thiên Chúa hạn hẹp quá dựa vào những nhu cầu cụ thể của mình. Hãy phó mình trong cánh tay quyền năng và trái tim bao la của Ngài!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn