Thánh Thể: Đối diện một tình thương quảng đại - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Đối diện một tình thương quảng đại - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Thánh Thể: Đối diện một tình thương quảng đại - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

« Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi » (Lc 18,13)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Mỗi lần mà chúng con đến với thánh lễ là mỗi lần chúng con đối diện với sự tha thứ của Chúa. Mỗi lần chúng con rước Chúa vào trong tâm hồn, chúng con lại đối diện với một Thiên Chúa không có xa lánh chúng con. Không phải Ngài tha thứ rồi Ngài né né ở đâu xa chúng con nhưng sự tha thứ của Ngài là ở với chúng con nữa.

Chúng con luôn có mầm mống của sự phản bội vì chúng con được tha thứ lần này nhưng chúng con lại có mầm mống phản bội cho lần sau nhưng Chúa không xa lánh chúng con. Nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn cứ đến với chúng con một cách kiên nhẫn, một cách kiên trì và đầy tình yêu thương. Và không chỉ như vậy mà mỗi lần với Thánh Thể, với Thánh lễ là Chúa bộc lộ ý muốn của Chúa là hy sinh và chết cho chúng con dù chúng con tội lỗi như vậy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con đang đối diện với một tình thương quá lớn, một tình thương không kể những thiếu xót và lỗi lầm của chúng con, một tình thương quảng đại “Ta đã quẳng những tội lỗi của ngươi đi rất xa dưới đáy đại dương mà ngươi không tìm được” (Xem 150 Tv). Một tình thương và sự tha thứ lớn lao dành cho chúng con như vậy. Đứng trước điều này, chúng con thấy mình hèn hạ quá vì hằng ngày chúng con đối diện với một tình thương, một sự tha thứ lớn lao như vậy mà chúng con vẫn cứ bắt bẻ, nói xấu nhau, chê trách và né tránh nhau. Thật sự chúng con hèn hạ quá!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Xin hãy tha thứ cho chúng con và tha thứ cho sự hèn hạ của chúng con khi chúng con không biết quảng đại tha thứ cho anh chị em của mình. Xin cho chúng con cứ nung nấu thường xuyên một lòng tri ân với sự tha thứ và quảng đại của Chúa. Càng nghiền ngẫm nhiều bao nhiêu thì chúng con càng thấm sâu vào lòng chúng con bao nhiêu thì chúng con sẽ dịu dàng tha thứ cho anh chị em chúng con.