Thánh lễ giỗ mãn tang cố Linh phụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn

Thánh lễ giỗ mãn tang cố Linh phụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn

Thánh lễ giỗ mãn tang cố Linh phụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn

...Trong 69 năm linh mục, 10 năm làm cha phó, 38 năm phục vụ tại chủng viện. Từ Giám đốc Tiểu Chủng Viện, sau năm 1975, ngài trở thành Cha Linh hướng tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Và cuối cùng với 21 năm, ngài làm Linh phụ tại Foyer Cao Thái này...

Chia sẻ trên từ Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Giáo phận Phan Thiết – khi bắt đầu Thánh lễ giỗ mãn tang cố Linh phụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn. Thánh lễ được cử hành vào lúc 9h30 ngày 01 tháng 02 năm 2023 tại Nguyện đường Cộng đoàn Bác ái Cao Thái.

Chủ tế Thánh lễ là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác – Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP Sài Gòn), Linh phụ Antôn Trần Văn Bài. Cùng hiện diện là Linh phụ Antôn Nguyễn Anh Dũng và Linh phụ Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Cùng đồng tế trong Thánh lễ, có hơn 40 linh mục. Cộng đoàn tham dự Thánh lễ có nhiều tu sĩ nam nữ, ân nhân và thân nhân.

Trong bài giảng, Đức Giám Mục Phụ tá TGP Sài Gòn đã nói đến cuộc đời của cố Linh phụ Phanxicô Xaviê như một trong Tám Mối Phúc:

Cuộc đời của ông cố đơn sơ bình dị, một cuộc đời sống theo các Mối Phúc mà Mối Phúc quan trọng nhất nền tảng nhất lại là Mối Phúc Thứ Nhất, ‘phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ’

Bên cạnh đó, Đức Cha Phụ Tá đề cập khía cạnh “nghèo khó trong tâm hồn” là điều quan trọng nhất. Khiêm tốn đặt mình trước Thiên Chúa và hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Người, không phải lệ thuộc vào những điều thuộc trần thế. Và, cố Linh phụ Phanxicô Xaviê đã sống như thế… Tiếp đến, ngài chia sẻ những mối tình thân thiêng liêng cũng như tình cảm thầy-trò giữa cố Linh phụ và nhiều linh mục, mà trong đó, có Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng.

Trước khi kết thúc bài giảng của mình, Đức Cha Giuse đã dùng ý thơ:

Xin cho con sống theo Mối Phúc, là mỗi ngày kín múc ơn thiêng.

Xin cho con sống hiền, sống khiêm tốn, yêu thương mọi người.

Không dựa vào vinh hoa trần thế, mà chỉ tin Mình Chúa mà thôi!

Theo Mối Phúc sống trọn đời, mai về bên Chúa rạng ngời vinh quang. ”

Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Linh phụ Giuse Nguyễn Trọng Sơn đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa cảm ơn Quý Đức Cha Chủ tế, quý Linh mục Đồng tế, cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ giỗ mãn tang.

Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Quý Đức Cha, và Quý Linh mục Đồng tế đã chụp chung một số ảnh lưu niệm tại mộ phần cố Linh phụ Phanxicô Xaviê khi kết thúc Thánh lễ và rời khỏi Nguyện đường Cộng đoàn Bác ái Cao Thái.


Lời tâm tình gửi đến quý độc giả từ Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, cố Linh phụ Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn đã rời bỏ chúng ta cách hữu hình để về với Chúa. Thân xác ngài dần mục nát theo tháng năm như hạt lúa mì. Cuộc đời làm người của cha cố đã hoàn tất, nhưng Thiên Chức Linh Mục vẫn là đời đời và những hình ảnh của cha vẫn còn trong tâm trí chúng con.

Vâng! Mọi việc Chúa làm đều là sự hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Chúa đã dẫn Cha cố đến đồng cỏ non xanh, bên dòng suối mát để hưởng ơn phúc lành mà nơi đây Cha cố không ngừng tung hô “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1, 46). Với 69 năm trong vai trò mục tử, 21 năm Linh phụ Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, ngài đã thực thi tình phụ tử bằng trái tim người mẹ, hình ảnh người cha thánh thiện và nhân từ. Cùng với bao kỷ niệm đẹp, rồi dần cũng phai mờ theo quy luật thời gian, chỉ còn đọng lại trong ký ức của mỗi người, những công ơn của cha mà đoàn con mãi khắc ghi.

Nghĩa cử cao đẹp chúng con dành cho cha hôm nay là tâm tình biết ơn, cầu nguyện và quyết tâm sống theo gương cha để lại cùng với những lời dạy bảo của cha, hầu danh Chúa được vinh quang, cộng đoàn ngày càng hiệp nhất và thăng tiến.

Hôm nay, trong bầu khí thật ấm áp, Gia đình Foyer chúng con thật hạnh phúc khi được đón tiếp quý Đức Cha, quý Linh mục Đồng tế, cùng cộng đoàn thân hữu quy tụ về đây để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê. Chúng con luôn đặt trọn niềm phó thác nơi Lòng Thương Xót Chúa, xin Ngài đón nhận Linh hồn Cha cố Phanxicô Xaviê sớm được vào Vương Quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Ngày 03 tháng 02 năm 2023

Cộng đoàn Bác ái Cao Thái