Sự sống mới cho người nhận biết sự thật
Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15
Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 21/04/2025
Chúa Kitô phục sinh mang lại sự sống mới cho con người. Tuy nhiên, những ai biết nhìn nhận sự thật mới có thể đón nhận sự sống ấy. Sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, các môn đệ đọc lại Sách Thánh. Ông Phêrô nhìn ra và giải thích cho dân chúng về lời tiên tri của vua Đavít về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu chính là biến cố Thánh Thần xuống trên các tông đồ khiến những người thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau có thể hiểu được lời giảng của ông Phêrô. “Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.” (Cv 2,33). Ông Phêrô cũng thẳng thắn chỉ ra tội lỗi của dân: “...anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi.” (Cv 2,23). Dân chúng nhận ra tội lỗi của họ, sám hối, đón nhận phép Rửa và được đón nhận Thánh Thần (x. Cv 2,37-38).
Trong khi đó, các thượng tế tìm cách che đậy sự việc đã diễn ra và buộc các lính canh hợp tác với họ để che đậy sự thật và loan truyền điều giả dối! Lỡ phóng lao thì phải theo lao, lỡ phạm tội ác giết Đức Giêsu, thì họ phải tìm cách bảo vệ chính mình.
Chúa Giêsu đã phục sinh và mang lại sự sống mới, nhưng chỉ là những ai tin, những ai tuân phục sự thật mới có thể đón nhận sự sống ấy. Trốn tránh sự thật hoặc phản kháng sự thật thì cũng không đón nhận được sự sống do Đấng phục sinh mang lại. Điều này vẫn là điều liên hệ đến các kitô hữu, dù họ đã đón nhận phép Rửa. Đấng phục sinh vẫn là Đấng đang hoạt động trong dòng lịch sử. Nếu không nhận ra và đi vào hoạt động cứu độ của Ngài thì kitô hữu không đón nhận sự sống vẫn đang được trao ban trong dòng lịch sử ấy. Và như thế, việc nhận ra và đón nhận sự thật về chính mình đóng vai trò khá quan trọng, bởi vì nếu không đón nhận sự thật về chính mình, ngay cả sự thật về tội lỗi của mình, về thương tích nơi cuộc đời mình, thì họ cứ quanh quẩn với những thương tích của mình, bận tâm bảo vệ bản thân, và do đó cũng không thể đón nhận được những gì Đấng phục sinh đang hoạt động trong cuộc sống. Và như thế, họ cũng không đón nhận được sự sống của Đấng phục sinh! Sự sống của Đấng phục sinh mang lại là điều mang tính chất hiện sinh chứ không phải là điều được trao ban một lần vào ngày chịu phép Thánh Tẩy. Đón nhận Thánh Thần của Đấng phục sinh cũng là chuyện của mỗi ngày.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn