Thinh lặng, nhìn lại bản thân và hướng niềm hy vọng vào Chúa
Tham dự viên: Y Lệ
Con là Y Lệ là quản gia có cơ hội đi tĩnh tâm trong 2 ngày vừa rồi (11.04-13.04). Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng đã giúp con nhận ra và học hỏi được nhiều điều làm đánh động tâm hồn con.
Trước tiên là qua cảnh vật thiên nhiên nơi đây rất yên tĩnh, và phù hợp để con có những ngày tĩnh tâm thinh lặng. Cách hiệp nhất nhìn nhận lại bản thân, biết hướng mắt nhìn về Chúa, lắng động tâm hồn để nghe được tiếng Chúa gọi mời. Cởi bỏ những lo lắng, muộn phiền cuộc sống để đến với Chúa cách dứt khoát không nghi ngờ, mặc cả với Chúa.
Đặc biệt hơn qua những buổi nghe giảng đã gợi ra và thôi thúc con dám thổ lộ nỗi niềm riêng của con với Chúa, khao khát thoát khỏi tội lỗi, cần can đảm và tự ném đá tội lỗi của bản thân con và hướng về những điều đẹp ý Cha và chiêm ngắm Chúa cách tín thác trọn vẹn và đơn sơ.