Người đến từ Thiên Chúa
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh, 09/05/2025
Ông Saolô nghĩ mình là người của Thiên Chúa, mình phục vụ Thiên Chúa khi ra sức bắt bớ những người tin vào Đức Giêsu. Ông còn nhiệt tâm đi xin giấy giới thiệu của thượng tế để có thể bắt bớ những người ấy ở các hội đường tại Đamát nữa. Đamát ở phía bắc, không thuộc về nước Do Thái, nhưng lúc ấy đều ở dưới quyền đế quốc Roma. Nhưng ông và những vị lãnh đạo Do Thái đương thời đã nghĩ sai về Thiên Chúa. Thiên Chúa không bạo lực như vậy. Đó chỉ là cách người ta nghĩ về Ngài theo tâm tưởng của con người! Khi Chúa sai ông Khanania đến với ông Saolô, ông ấy cũng nói rằng ông Saolo bắt bớ các tín hữu nhiều lắm, có nghĩa rằng đó không phải là người của Chúa đâu. Chính Chúa Giêsu cũng nói với ông Saolô rằng khi bắt bớ những người tin vào Ngài là bắt bớ chính Ngài! Người ta lầm khi dùng bạo lực mà lại nghĩ mình phục vụ Thiên Chúa!
Khuynh hướng “bài Do Thái” (Antisemitism/ Antisémitisme) hình thành do những chủ trương khác nhau theo dòng lịch sử. Thời văn hoá Hy Lạp-Roma, người ta kỳ thị người Do Thái vì họ chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất, không theo đa thần như người đương thời. Thời đầu của kitô giáo, những kitô hữu gốc Do Thái cũng bị kỳ thị, bị chính người Do Thái loại trừ nữa. Sau đó thì có khuynh hướng trong Kitô Giáo coi những người Do Thái là giết Chúa nên cũng kỳ thị người Do Thái! Rồi sau đó, những thể chế chính trị khác cũng loại trừ người Do Thái, ví dụ Đức quốc xã!
Dù là người Do Thái loại trừ các kitô hữu hay các kitô hữu loại trừ người Do Thái thì không có thái độ nào đến từ Thiên Chúa cả, dù người ta mạo danh Thiên Chúa. Từ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, những chủ trương lấy danh Thiên Chúa mà gây chiến tranh đều được gọi là mạo Danh Thánh, là phạm thánh. Thiên Chúa không có như vậy, chỉ có con người ác tâm rồi lấy Thiên Chúa để che đậy cho mình thôi.
Trong đời sống hàng ngày của tín hữu, những thứ bạo lực của lời nói, chì chiết nhau, những thứ nói xấu, cô lập, loại trừ nhau, chia bè phái, đều không đến từ Thiên Chúa! Người ta dùng các phương tiện truyền thông để tố cáo nhau là “Phêrô chối Chúa”, là “Giuđa bán Chúa”. Người dùng Lời Chúa để kết án nhau, có khi để tố cáo người đã chết nữa!
Xin đừng ai lấy Danh Thiên Chúa, nhân danh Giáo Hội mà bao che cho hành vi của mình. Thiên Chúa luôn là Đấng ban sự sống. Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa và là người hy sinh ngay cả mạng sống mình vì con người. “Thịt Tôi thật là của ăn để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn