Bình an của Chúa - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Bình an của Chúa - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Bình an của Chúa - Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Bình an của Chúa

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69 

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh, 10/05/2025

Sau những ngày nghe về các cuộc bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau của Hội Thánh thời ban đầu, hôm nay phụng vụ đưa chúng ta bước sang một Hội Thánh được bình an. Tuy nhiên, sự bình an này không như cách nghĩ giản dị của con người, tức là về một Giáo Hội được chính quyền dân sự tôn trọng, được dành nhiều ưu đãi, số tín hữu đông đảo mạnh hơn các tôn giáo khác, nhà thờ, cơ sở được xây cất hoành tráng… Không phải thế! Hãy nghe cách mà sách Công Vụ nói về sự bình an của Hội Thánh:

“Hồi ấy, trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samari, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.” (Cv 9,31).

Đó là sự bình an do lòng kính sợ Chúa và được Thánh Thần hướng dẫn. Điều này không có nghĩa là Hội Thánh không bị bắt bớ, không bị kỳ thị, nhưng dù thế nào thì các tín hữu vẫn sống trong lòng kính sợ Thiên Chúa, tuân giữ lời dạy của Ngài chứ không vì nhát sợ, muốn tìm sự an toàn, tìm quyền lợi trần thế mà sống theo thói thế gian! Đó cũng là một Hội Thánh năng động luôn bước theo những soi sáng mới và những thúc đẩy mới của Chúa Thánh Thần.

Muốn có được điều này, các tín hữu cần sống theo Lời Chúa và luôn để cho Thánh Thần soi sáng để hiểu Lời Chúa, chứ không hiểu Lời Chúa theo tư tưởng của con người. Khi không để cho Thánh Thần hướng dẫn, người ta không thể hiểu được lời Chúa:

“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63).

Khi không hiểu theo Thánh Thần, người ta, ngay cả các môn đệ của Đức Giêsu, cũng không thể hiểu và chấp nhận lời của Ngài. Có khi nào tôi cảm thấy không muốn đón nhận cách suy nghĩ của lời Chúa Kitô không? Có những khi kitô hữu nói rằng lời Chúa cao quá, tôi không sống được, để rồi sống theo ý mình, sống theo lòng thù ghét, ghen tị, ích kỷ của mình. Phải chăng kitô hữu vẫn sống theo xác thịt, và điều này khiến cho niềm tin kitô giáo của họ chẳng mang lại điều gì cả! Sống đạo như người không tin thì chẳng tới đâu, chỉ cho yên lương tâm thôi!!!

“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63).

Sự bình an của Chúa khác với sự bình an mà thế gian ban tặng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn