Bị dẫn dắt bởi những thứ mau hư nát!
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29
Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh, 05/05/2025
Trong khi người ta đấu tranh cho phẩm giá con người thì đồng thời, người ta cũng có những hình thức xúc phạm đến phẩm giá con người, phẩm giá của phụ nữ! Trong khi người ta đấu tranh bảo vệ thú vật, thì lối sống của người ta lại đang góp phần phá huỷ thiên nhiên trong lối sống phung phí và bỏ ra môi trường vô số rác thải! Những người bước vào đời sống gia đình với bao ước mơ thì lại làm đổ vỡ gia đình của mình chỉ vì những đam mê chiều theo sự thoải mái riêng của mình: nào là nhậu nhẹt với bạn bè, nào là ham mua sắm mà không biết cân bằng ngân sách gia đình! Nơi những người bước theo lý tưởng tu trì đầy cao cả, người ta biến đời sống ấy thành như “địa ngục” vì những cãi vã về những chuyện chẳng đáng gì, vì những tự ái trẻ con; người ta biến đời sống lý tưởng thành một cuộc tìm kiếm khẳng định bản thân khi làm những việc thánh thiêng! Người ta bị dẫn dắt bởi những chuyện vớ vẩn, bởi những thứ mau hư nát!
Khi người ta tìm kiếm Đức Giêsu chỉ vì được Ngài cho ăn bánh no nê, thì Ngài nói: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6,27). Máu đấu tranh và phản kháng của những tín đồ Do Thái giáo trước kia là nô lệ khiến họ trở nên sĩ diện phản kháng ông Stêphanô cách mù quáng. Họ còn kích động dân chúng, rồi các kỳ mục, kinh sư và cả Thượng Hội Đồng Do Thái giáo đi vào những phản kháng ấy! Họ nhìn thấy khuôn mặt của ông Stêphanô rực sáng như thiên sứ, nhưng họ vẫn nhắm mắt đi vào tội ác giết ông này! Họ bị lôi cuốn, bị giật dây bởi những điều chẳng đáng đâu vào đâu. Những điều vớ vẩn đang phá huỷ cuộc sống và có khi phá huỷ cuộc đời của người này người kia, phá huỷ cuộc sống của những người sống chung nữa.
Hãy xây dựng cuộc sống và cuộc đời của mình trên Chúa Kitô phục sinh và trên giáo huấn của Ngài. Đó là lương thực không làm hư mất, nhưng mang lại sự sống mai sau đồng thời cũng xây dựng cuộc sống hôm nay của tôi và của những người sống chung với tôi.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn