Sự sống mới trong đời thường
Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh C, 04/05/2025
Sự sống mới mà Đấng phục sinh mang lại không dừng lại nơi nhà thờ hay nơi các cử hành cộng đoàn hoặc nơi các giờ cầu nguyện riêng tư mà thôi, nhưng còn là sự sống mới cho toàn thể cuộc sống, toàn bộ cuộc đời nữa. Sự sống mới ấy được thể hiện trong đời thường nữa.
Bản văn chương 21 của Tin Mừng Gioan như trả người đọc trở về với đời thường. Các môn đệ như ra khỏi những ngày cao điểm với những lần Đấng phục sinh hiện ra với người này, người kia ở chương 20. Các môn đệ trở lại với sinh hoạt hàng ngày. Đấng phục sinh trong trình thuật chương 21 mang vóc dáng người thường, với sự kín ẩn của chút sương mù còn sót lại của buổi bình minh (dawn, Ga 21,4).
Không phải ai cũng nhận ra người đứng bên bờ hồ đó là Chúa. Người môn đệ được Chúa yêu cũng chỉ nhận ra Ngài qua dấu chỉ của mẻ cá chứ không phải trực tiếp. Ông Phêrô nhận ra Đấng phục sinh nhờ lời của người bạn Gioan chứ không phải tự mình. Khi nhận ra đó là Chúa, thì mỗi người có cách diễn tả khác nhau: người nhảy ngay xuống nước để bơi vào, người thì tiếp tục chèo thuyền đưa mọi người và cá vào bờ. Họ không phê phán về cách thức của nhau. Chúa Giêsu đón nhận tất cả khi nói đưa cá mới bắt được vào bữa ăn. Phần Chúa Giêsu cũng có sẵn những thứ cho bữa sáng của họ: bánh và cá đã được nướng sẵn. Tự tay Ngài làm để phục vụ cho các môn đệ.
Đấng phục sinh mời gọi ông Phêrô đi theo Ngài cách mạnh mẽ hơn bằng thái độ sẵn sàng hy sinh mạng sống để diễn tả tình yêu mến. Mỗi người lại có cách diễn tả tình yêu khác nhau. Chúa mời gọi ông Phêrô diễn tả tình yêu khác với ông Gioan.
Đấng phục sinh hiện diện và hành động trong đời thường của mỗi người và của cộng đồng. Cần có đức tin để nhận ra và cần sự trợ giúp của người khác để nhận ra Ngài. Hãy dám sống hết mình cho Ngài với một tình yêu đầy tràn hơn nữa. Toàn bộ đời sống chúng ta là những cuộc gặp gỡ với Đấng phục sinh, là đón nhận sự sống mới ngay trong những điều thường ngày và với những người mình gặp gỡ hàng ngày. “Chúa đó!” (Ga 21,7), hãy nhận ra và tương tác với Đấng phục sinh từng ngày và mọi ngày.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn