Lời rao giảng bằng toàn thể con người - Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh

Lời rao giảng bằng toàn thể con người - Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh

Lời rao giảng bằng toàn thể con người - Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh

Lời rao giảng bằng toàn thể con người 

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51 

Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh, 08/05/2025

Lời rao giảng được thực hiện bằng toàn thể con người, bằng toàn bộ cuộc sống, đó là cách rao giảng của Đức Giêsu. Ngài nói lời nghe được từ Chúa Cha, Ngài cũng làm những gì thấy nơi Chúa Cha.

“Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19)

“Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.” (Ga 12,49).

Tuy dù Ngài đã làm thế, nhưng cũng có những người cứng lòng không chịu tin. Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn thể hiện những lời của mình bằng chính con người và mạng sống của mình. Và chính điều này làm chứng Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa.

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên... Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.” (Ga 10,14-15. 17).

Những lời tiên tri Isaia nói về “con chiên bị đem đi làm thịt” (x. Is 53,7-8) là báo trước điều mà Đức Giêsu thực hiện sau đó bằng chính mạng sống của Ngài.

Lời rao giảng về Tin Mừng phục sinh của kitô hữu hôm nay, nhất là của các thừa tác vụ của Giáo Hội sẽ không đủ để tin cậy và không gây được ảnh hưởng trong thời đại thông tin ngập tràn của ngày hôm nay, nếu lời nói của họ không đi đôi với đời sống. Một đời sống được đổi mới thực sự bởi mầu nhiệm Vượt Qua được thể hiện nơi một con người biết cùng chết với Đức Kitô và có được sự sống mới hàng ngày (x. Rm 6,8; 2Tm 2,11). Đó là “lời” rao giảng hữu hiệu nhất. Các tông đồ, các môn đệ tức là những người tin vào Đức Kitô, đã rao giảng như thế!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn