Mạnh và yếu ?
2Cr 12,1-10; Mt 6,19-23
Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thánh Louis Gondaga, 21/06/2025
Con người mạnh hay yếu? – Thưa vừa mạnh lại vừa yếu. Ai tưởng mình toàn là mạnh mà thôi, thì họ sẽ thất vọng về chính mình. Chỉ cần một cơn gió, một người mạnh mẽ có thể ngã quỵ. Còn ai tưởng mình chỉ là yếu đuối, thì cuộc đời họ thực sự là yếu hèn và đáng thương, bởi vì họ không nhận ra ân ban của Chúa cho mình, luôn bi quan, yếm thế, tự ti, và chắc chắn họ sẽ thất bại, không đứng lên nổi!
Tuy nhiên, vấn đề còn phức tạp hơn là: chỗ người ta yếu kém thì họ lại không chấp nhận là mình yếu kém, nên ra sức tự bảo vệ, che đậy. chứng tỏ... Những thứ mà người ta vênh vang hơn sự thật mình có, thực ra là phản ứng tự vệ, muốn che đậy yếu kém của mình. Kết quả là họ luôn lo lắng, lo sợ và do đó mà mệt mỏi! Thánh Phaolô cho thấy ngài có nhiều thứ mà người đời cho là lợi thế để có thể tự phụ, ngay cả những ân ban thần linh có thể khiến người ta tự phụ và khoe khoang về đạo đức của mình, thì ngài cũng cho thấy đó là do từ Chúa, đó là thế mạnh đến từ Chúa. Còn bản thân ngài không có gì cả: “tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi.” (2Cr 12,5). Tại sao lại tự hào về những yếu đuối? – Thưa, vì khi tự nhận biết những yếu đuối của mình thì người ta mở ra trước Thiên Chúa, và như thế, Thiên Chúa có thể hành động nơi người ấy. Vậy thì, điều mà người ta tưởng mình mạnh, thật ra lại là yếu. Còn khi người ta nhận biết mình yếu, thì đó lại là thế mạnh của con người!
Thiên Chúa cũng có thế mạnh và thế yếu của Ngài. Thiên Chúa đầy quyền năng để có thể làm được mọi sự, thì lại như rất yếu đuối, rất kiên nhẫn trước sự khước từ, chần chừ của con người. Ngài không áp đặt và không ngăm đe như người ta tưởng nghĩ về Ngài. Ngài rất tôn trọng tự do của con người. Sự yếu đuối của Ngài còn thể hiện qua lòng thương xót, sẵn sàng để tha thứ chứ không tìm dịp ra oai và trừng phạt như con người nghĩ về Ngài và như con người cư xử với nhau. Nhưng chính sự yếu đuối này lại là thế mạnh của Thiên Chúa!
Vậy, hãy thử nghĩ xem: tôi mạnh hay yếu, và cái mạnh cái yếu đó có giống như Thiên Chúa không? Thánh Louis Gondaga thuộc gia đình quý tộc nhưng chọn đời tu, phục vụ bệnh nhân và qua đời vì bị lây nhiễm bệnh. Thánh nhân có thế mạnh nhưng đã trở nên yếu hèn, và từ nơi đó mà ngài trở nên mạnh mẽ!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn