Đi vào sự bình an của Thiên Chúa
Cn 8, 22-31; Rm 5,1-5; Ga 16, 12-15
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi C, 15/06/2025
Mỗi lần đến lễ Chúa Ba Ngôi là một lần người ta lại quanh quẩn với những lý lẽ nhằm giải thích tại sao đã ba ngôi vị mà lại chỉ có một Chúa! Giải thích mãi người ta cũng chẳng hiểu, vì điều này vượt quá trí hiểu của con người! Có lẽ người ta nên dừng lại ở niềm tin vào điều mà Đức Giêsu Kitô đã mạc khải cho con người, bởi vì Ngài là Đấng Khôn Ngoan (x. Cn 8,22).
Điều đáng bận tâm hơn và mang lại sự sống hơn, đó là quan sát về cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi qua các bài Sách Thánh hôm nay và để mình được đưa dẫn vào cuộc sống bên Thiên Chúa. Sách Châm Ngôn diễn tả Đức Khôn Ngoan vui chơi bên Thiên Chúa và đùa vui với con người (x. Cn 8,30-31). Đấng Khôn Ngoan được các kitô hữu coi là cách diễn tả về Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa mà người tín hữu có thói quen mô tả bằng những hình ảnh uy nghi, oai hùng và đáng sợ, thì tác giả sách này lại mô tả bằng sự thanh thản, sự vui chơi và ở trong sự bình an. Và điều kỳ thú là Đấng ấy vui đùa bên con người! Điều này được nhìn thấy sau này khi Đức Giêsu Kitô vui cười bên trẻ em và bên những người bị xã hội thời ấy loại trừ!
Ba Ngôi Thiên Chúa bình an và đầy niềm vui bên nhau, bởi vì giữa Ba Ngôi không có gì phải cạnh tranh với nhau, nhưng cùng chung một kế hoạch và dấn thân cho hạnh phúc của con người và các thụ tạo. Đức Giêsu nói lời của Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần làm cho con người qua các thời đại hiểu được ngày một sâu xa hơn những lời ấy.
Tuy nhiên, khi nói rằng “chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 5,1), thì thánh Phaolô cũng không quên nói đến những gian truân vì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu ai kiên vững trong niềm tin ấy, thì tình thương Thiên Chúa sẽ đưa họ vào hạnh phúc và bình an bên Thiên Chúa, là điều mà ngày nay chúng ta đang hy vọng.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn